Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Manchester United là một dấu hỏi lớn trong những tuần gần đây. Đáng chú ý, trong khi MU đã thắng 3 trận liên tiếp khi du đấu ở Đông Nam Á và Australia thì Ronaldo vẫn chưa hội quân cùng cả đội. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha cũng mong muốn rời Old Trafford chỉ 1 năm sau khi trở lại.
Bruno Fernandes là đàn em thân thiết tại đội tuyển quốc gia với Ronaldo và thường xuyên giữ liên lạc với CR7 trong thời gian gần đây. Ngay cả huấn luyện viên Erik ten Hag cũng thừa nhận kể từ khi lên nắm quyền, ông chưa được tiếp xúc với tiền đạo sinh năm 1985 để nói về kế hoạch ở mùa 2022/23.

Bruno Fernandes cho rằng tương lai của người đồng hương Ronaldo cần được ban lãnh đạo Man United quan tâm và tôn trọng:
"Tôi không biết Cristiano Ronaldo đã nói gì với ban lãnh đạo và huấn luyện viên. Tôi không rõ anh ấy định làm gì và cũng không muốn biết. Những gì tôi được biết là Ronaldo có việc gia đình. Chúng tôi phải tôn trọng không gian riêng của anh ấy. Chỉ như vậy thôi…
Điều duy nhất tôi làm là nhắn tin hỏi Ronaldo rằng gia đình anh ấy có ổn không. Ronaldo cũng chỉ kể cho tôi về gia đình, không gì hơn.
Cristiano là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi ở mùa giải trước, nhưng rõ ràng câu lạc bộ phải đưa ra lựa chọn và Cristiano đưa ra lựa chọn của riêng anh ấy. Như tôi đã nói, tôi không biết điều gì đang xảy ra trong đầu anh ấy. Việc anh ấy muốn rời đi hiện chỉ được biết từ những tin đồn. Tôi tôn trọng và không hỏi anh ấy điều đó"- Bruno Fernandes nói với Daily Mail.
Hiện tại, Manchester United đang ở Perth (Úc) chuẩn bị cho trận giao hữu với Aston Villa vào cuối tuần này. Ở ba trận giao hữu trước, đội bóng của Erik ten Hag toàn thắng dù không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo.