Trận này, Câu lạc bộ Tottenham thắng Chelsea 5-4 sau loạt đá luân lưu (hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức). Sự cố hài hước diễn ra ở phút 77 khi Eric Dier nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết “nhu cầu”. Điều đó khiến Tottenham chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.
Huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra nóng ruột khi cậu học trò đi toilet quá lâu. Ông lập tức lao vào đường hầm để tìm Eric Dier. Vài phút sau, cả hai cùng trở lại sân để tiếp tục trận đấu.
“Tôi biết Mourinho không vui nhưng ông ấy không thể làm gì được, thiên nhiên đang gọi tôi. Tôi nghe nói khi ở ngoài sân, Chelsea đã có cơ hội, rất may họ không ghi bàn”, Eric Dier chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu.
Bản thân trung vệ này nhận được danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận đấu”. Sau đó, anh đang bức ảnh lên Instagram với giải thưởng của ban tổ chức, đặt lên trên bồn cầu cùng cuộc giấy vệ sinh kèm lời chú thích: “Toilet mới thật sự là cầu thủ hay nhất trận”.
Về phần mình, huấn luyện viên Mourinho cũng không kém phần hài hước: “Dier phải rời sân. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn muốn tạo một số áp lực để cậu ấy trở lại sân nhanh hơn”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh sự cố của cậu học trò là điều có thể hiểu được khi Tottenham phải thi đấu 2 trận trong 48 giờ, khiến một số người bị mất nước nghiêm trọng.