Alves và Ronaldo đã đối đầu nhau rất nhiều khi cả 2 còn thi đấu ở La Liga. Thời đấy, cánh trái nơi Ronaldo tấn công tại Real Madrid cũng là vị trí mà Alves phòng ngự cho Barca. Bây giờ, khi cả 2 không còn ở thế đối địch nữa, Alves mới chia sẻ cảm nghĩ thật về siêu sao người Bồ Đào Nha: "Tôi yêu Cristiano. Giờ chúng tôi không còn ở Barca và Real nữa nên tôi có thể nói những điều trước đây không thể.
“Cristiano là ví dụ điển hình cho tất cả chúng ta rằng những người không có nhiều tài năng, bằng sự chăm chỉ, vẫn có thể cạnh tranh với những người giỏi nhất. Tôi tôn trọng anh ấy rất nhiều và từng có cơ hội để nói ra điều đó.

“Tôi nói ra điều này với Cristiano vì mọi thứ trong đời tôi có được đều dựa vào sự chăm chỉ. Với tư cách một cầu thủ, tôi giống với Cristiano hơn Messi, dựa trên sự nỗ lực hơn là tài năng. Leo là một thiên tài bẩm sinh, đạt đến đẳng cấp chỉ anh ấy có thể.
“Ronaldo sẽ không cho phép bạn thở dù chỉ một giây. Tôi chơi không tệ, nhưng thật khó để theo kèm Ronaldo. Anh ấy là một cỗ máy ghi bàn”.
Mới đây, trong chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha trước CH Czech, Ronaldo không ghi bàn nhưng có 1 kiến tạo.