Ngày hôm nay (15.9) truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, tiền đạo trẻ Mason Greenwood vừa được Man United đăng ký trong danh sách thi đấu mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh chỉ được đăng ký ở đội hình U21. Theo quy định, nhóm cầu thủ đội U21 của 20 câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh sẽ không cần đăng ký với ban tổ chức và các huấn luyện viên có thể đôn các cầu thủ này lên đội một bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên trên mạng xã hội Twitter, nhiều fan của M.U bày tỏ sự phẫn nộ khi đội nhà bất ngờ trao cho Greenwood cơ hội trở lại thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong khi cầu thủ này vẫn đang bị điều tra tội bạo hành và cưỡng bức phụ nữ.

Hồi đầu năm nay, Mason Greenwood vướng vào ồn ào vì vấn đề hiếp dâm bạn gái Harriet Robson từ hồi đầu năm và anh đã biến mất khỏi đội hình Man Untied kể từ khi đó.
Sở cảnh sát Greater Manchester xác nhận rằng sau phiên điều trần vào ngày 23.6, Greenwood được tại ngoại nhưng vẫn nằm trong diện bị điều tra. Trung phong người Anh bị bắt sau cáo buộc cưỡng hiếp, hành hung và đe dọa giết người với bạn gái Harriet Robson vào tháng 1.
Vụ việc đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của cầu thủ này. Anh bị các nhà tài trợ quay lưng. Cầu thủ sinh năm 2001 hiện đang sống cùng gia đình tại ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng ở Cheshire.
Dù sao việc Mason Greenwood trở lại cũng là một tin vui đối với MU, đặc biệt trong bối cảnh Man United vẫn đang thiếu đi một cầu thủ dứt điểm tốt bằng cả 2 chân. Với sự góp mặt của Greenwood, huấn luyện viên Erik ten Hag có thể tự tin vận hành trở lại lối đá kiểm soát của mình.