Ngôi sao của Manchester City đã có mặt cùng gia đình tại AO Arena ở Manchester để xem trận quyền anh giữa Kell Brook và Amir Khan khi vụ việc xảy ra.
Trong clip, Foden đã phải phản ứng sau khi gia đình tiền vệ này bị cuốn vào xô xát với một nhóm người ở một hành lang bên trong nhà thi đấu. Foden đã ở đây vài giờ sau khi thi đấu cho Man City ở trận gặp Tottenham (thua 2-3) và ban đầu anh không định gây sự gì với ai cả.
Qua nội dung clip, có thể xác định rằng nhóm người kia đã quấy rầy những người xung quanh khiến Foden định đi vào một căn phòng có lối thông về phía võ đài.
Những người này vẫn bám theo và chửi Foden khiến mẹ của Foden là bà Claire sỉ mắng và đẩy ngã một thanh niên. Một người khác lập tức đánh bà Claire khiến bà này đánh trả lại, và một người đi cùng Foden (được cho là anh trai) đã cầm bình chữa cháy suýt vung trúng đầu một thanh niên trong nhóm kia.
Cảnh quay cho thấy Foden và bạn gái cố gắng đi vào phòng riêng trước sự đeo bám của nhóm vài người đàn ông buông ra những lời xúc phạm. Sau khi Foden và Rebecca Cooke vào trong phòng, bà Claire Foden mới xuất hiện và lời qua tiếng lại với nhóm cổ động viên bất lịch sự trên và xảy ra ẩu đả.
"Chúng tôi được biết một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ náo loạn tại đấu trường AO đêm qua (19.2). Chúng tôi đang tiến hành một số cuộc điều tra thêm về tình hình xung quanh vụ việc", cảnh sát Manchester đưa ra thông báo.
Trong khi đó, phía Man City cũng lên án hành động của nhóm cổ động viên: "CLB Man City biết một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Phil Foden và gia đình anh ấy bị quấy rối và xúc phạm. Chúng tôi bị sốc và kinh hoàng về bản chất của vụ xúc phạm và hành hung sau đó đối với một trong những thành viên trong gia đình của Phil. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Phil và gia đình của anh ấy tất cả sự hỗ trợ và giúp đỡ mà họ cần".