Cầu thủ người Pháp là một hiện tượng khi anh giữ cho Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe im lặng trong trận hòa 0-0 tại Stade Velodrome.
Phát biểu sau trận đấu, Saliba cho biết:
"Đó là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi, chơi một 'Classique' tại Velodrome với bầu không khí như thế này.”
PSG vẫn đang đứng đầu bảng khi thắng chín, thua một và hòa một lần trong 11 trận mở màn Marseille đứng thứ tư.

Bất chấp trận hòa có vẻ ấn tượng, Saliba - người đang theo dạng cho mượn dài hạn từ Emirates - cho biết các cầu thủ của Marseille rất thất vọng vì họ xứng đáng có kết quả tốt hơn.
"Hôm nay chúng tôi đã hòa, không đến nỗi tệ. Chúng tôi thiếu một chút hiệu quả, nhưng thứ Tư, chúng tôi sẽ cố gắng mang về trọn vẹn ba điểm.
“Đó là một trận đấu rất hay, họ đã ghi bàn thắng việt vị đầu tiên, chúng tôi gỡ hòa nhưng đó cũng là lỗi việt vị.
Đó là một trận đấu rất hay với cơ hội của cả hai bên. Với chiếc thẻ đỏ, chúng tôi hy vọng sẽ mang về ba điểm nhưng chúng tôi đã hòa.
"Chúng ta không được quá thất vọng và chúng ta phải tiến lên.
"Có một số tiếc nuối vì với chiếc thẻ đỏ, chúng tôi đã hy vọng có được ba điểm, nhưng chúng tôi đã hòa và nó không tệ như vậy.
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã có quyền kiểm soát bóng, sau đó dù với 10 người họ vẫn cố gắng lấy lại được động lực.”