Sau thất bại tủi hổ trước Brighton trên sân nhà, Man United quyết tâm đánh bại Brentford để lấy lại tôn nghiêm. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại London lại nằm ngoài tưởng tượng của tất cả người hâm mộ.
Man United nhập cuộc không tồi, nhưng lại để thủng lưới đến 4 lần chỉ sau 35 phút bóng lăn. Các bàn thua đều đến sau pha xử lý lỗi của các cầu thủ được huấn luyện viên Ten Hag hết mực tin tưởng.

Cơn ác mộng của MU bắt đầu từ phút thứ 10. Cristiano Ronaldo bị đoạt bóng ngay trên sân nhà. Dasilva chớp cơ hội tung cú sút xa không quá hiểm. Dù vậy, De Gea lại để bóng trôi qua tay, đi vào lưới.
Phút 18, đến lượt Eriksen mất bóng sau khi bị Jensen áp sát. Số 8 của đội chủ nhà thoải mái căn chỉnh rồi sút từ cự ly chưa đầy 10 m để nhân đôi cách biệt.
2 bàn thua chóng vánh khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của MU. "Quỷ đỏ" chơi lúng túng ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự và để đối thủ ghi thêm 2 bàn dễ dàng, lần lượt ở phút 30 và 35.
Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về chủ nhà. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, MU thua cả 2 trận mở màn mùa giải mới. Bàn thắng duy nhất của thầy trò Ten Hag đến nay lại là pha phản lưới của cầu thủ Brighton. Ở vòng tiếp theo, họ sẽ chạm trán nhà đương kim á quân Liverpool.