Bị đánh giá thấp hơn và phải làm khách nhưng Frankfurt gây bất ngờ khi nhập cuộc tự tin và chơi ngang ngửa Tottenham. Đại diện đến từ nước Đức thậm chí mới là đội tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 14 do công của ngôi sao người Nhật Bản Daichi Kamada với pha dứt điểm gọn gàng ở cự ly gần.
Tuy nhiên, niềm vui dành cho Frankfurt không kéo dài được lâu. Chỉ hơn 5 phút sau khi bị dẫn bàn, Kane chọc khe thông minh để Son Heung Min thoát xuống đặt lòng nhẹ nhàng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến phút 28, Kane tự mình đem về quả phạt đền cho Tottenham và cũng chính anh bước lên thực hiện thành công giúp “Gà trống” vượt lên.

Son Heung Min hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 36 bằng cú vô lê 1 chạm trái phá sau pha kiến tạo của Hojbjerg. Đến phút 42, ngôi sao người Hàn Quốc suýt có cú hat-trick nếu thủ môn Kevin Trapp không xuất sắc cứu thua cho Frankfurt.
Sang hiệp 2, mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn với Frankfurt khi Tuta nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 60 sau pha phạm lỗi với Son Heung Min, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ rời sân. Chơi hơn người, Tottenham không những không cụ thể hóa lợi thế để ghi thêm bàn thắng mà họ còn để cho Frankfurt rút ngắn tỷ số ở phút 87 nhờ công của Faride Alidou.
Trong những phút bù giờ, Tottenham còn được thêm hưởng 1 quả phạt đền nữa nhưng Kane đã không thể tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho Tottenham. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Conte vươn lên dẫn đầu bảng D với 7 điểm.