Arsenal, MU, Chelsea, Liverpool không thắng ở vòng đấu này. Vì thế, Tottenham bước vào trận đấu muộn với động lực tuyệt vời. Nếu hạ được Newcastle, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte sẽ bứt phá đáng kể.
Thế nhưng, đây lại là trận đấu mà thủ môn Hugo Lloris sắm vai tội đồ của đội bóng Bắc London. Phút 31, sai lầm tai hại của thủ môn người Pháp đã khiến Tottenham phải trả giá bằng bàn thua. Callum Wilson đã nhanh chân tận dụng cơ hội để lốp bóng vào lưới đội chủ nhà. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Newcastle.

Đến phút 40, lại là một sai lầm xuất phát từ thủ môn Lloris với đường chuyền phát bóng thiếu hợp lý. Miguel Almiron vượt qua Lenglet quá dễ trước khi hạ nốt Lloris, nhân đôi cách biệt cho Newcastle. Nhờ vậy, "Chích chòe" dẫn trước 2-0 sau hiệp đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, Tottenham dốc toàn lực tấn công. Phút 54, Harry Kane cụ thể hóa đường kiến tạo của Lenglet để rút ngắn cách biệt. Những tưởng khoảng thời gian còn lại là rất dài, và đủ để thầy trò huấn luyện viên Conte lội ngược dòng. Vậy nhưng không, "Gà trống" thực sự bế tắc trong một ngày Bắc London mưa tầm tã.
Bất ngờ đánh bại Tottenham 2-1, Newcastle bất ngờ hất cẳng Chelsea để chen chân vào top 4. "Chích chòe" có cùng 21 điểm nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ.