Theo Marca, trọng tài Jose Arnoldo Amaya, 63 tuổi, đã qua đời khi bị tấn công thô bạo ở một trận đấu nghiệp dư tại sân Miramonte ở Toluca hôm 13.6. Sau khi rút thẻ đỏ gián tiếp cho 1 cầu thủ, ông đã bị chính cầu thủ này cùng các đồng đội của anh ta, lẫn khán giả tấn công thô bạo.
Việc bị đánh hội đồng khiến trọng tài 63 tuổi phải lên xe cấp cứu tại bệnh viện Zacamil. Tuy nhiên do bị xuất huyết nội tạng, ông đã qua đời. Liên đoàn bóng đá Salvador đã xác nhận cái chết của Jose Amaya. Họ tuyên bố: “Chúng tôi cực lực lên án tất cả những hành vi bạo lực diễn ra trên sân cỏ”. Trước khi qua đời, ông Jose Amay đã có trên 20 năm điều khiến các trận đấu trong nước cả ở cấp độ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.
Tổng thống El Salvador Hugo Carillo cũng lên án những kẻ đã gây ra cái chết thương tâm của vị trọng tài 63 tuổi. Ông tuyên bố trên tuyền hình: “Chúng tôi tin tưởng các nhà chức trách sẽ sớm điều tra để tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm đã gây ra cái chết của trọng tài Amaya”.
Theo tờ Diario của El Salvador, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 1 nghi phạm vì được cho đã sát hại ông Amaya. Cảnh sát El Salvador cũng đã xác nhận điều này trên Twitter.
Tình trạng bạo lực và tấn công trọng tài vốn là vấn nạn của bóng đá tại Châu Mỹ. Vào tháng 10.2021, cầu thủ William Ribeiro của Sao Paulo RS đã bị bắt vì cố tình đá vào đầu trọng tài ở giải hạng 6 Brazil. Đến tháng 4.2022, huấn luyện viên Rafael Soriano của Desportivo Ferroviaria đã bị đuổi việc vì cố tình húc vào đầu nữ trợ lý trọng tài Marcielly Netto ở giải hạng 5 của Brazil.