Với sự vượt trội về cả con người lẫn đẳng cấp, đội tuyển Anh là những người kiểm soát thế trận từ những phút đầu. Các học trò của ông Southgate từ tốn triển khai thế trận với những đường bóng ra biên nhằm kéo giãn hàng thủ Iran.
Liên tục những quả tạt được nhồi vào vòng cấm đe dọa khung thành của Iran. Phút thứ 9, khi mà đội bóng áo đỏ còn đang loay hoay tìm cách chống đỡ những sóng gió từ tuyển Anh thì họ đã gặp phải tổn thất lớn.
Và cũng chính thứ vũ khí sở trường ấy đã đem về cho Tam Sư 3 bàn thắng liên tiếp ở các phút 35, 43 và 45+1. Lần lượt là pha đánh đầu của Bellingham, cú trái phá của Saka và bàn dứt điểm cận thành của Sterling. Cả ba đều đến từ những quả tạt bên cánh.

Có được lợi thế quá lớn ngay trong hiệp 1 giúp cho tuyển Anh thoải mái triển khai thế trận kiểm soát trong những phút tiếp theo. Dù chơi khá thong dong nhưng các học trò của huấn luyện viên Southgate vẫn có được thêm 2 bàn thắng do công của Saka và cầu thủ vào sân thay người Rashford vào các phút 63 và 71.
Trong khi đó, tuyển Iran cũng có được bàn danh dự ở phút 65. Tận dụng sơ hở của bộ đôi trung vệ Stones - Maguire, tiền đạo Taremi thoát xuống dứt điểm nhanh như chớp hạ gục Pickford.
Ở những phút cuối, mỗi đội ghi được thêm 1 bàn, lần lượt do công của Grealish và pha đá phạt đền thành công của Taremi ở phút 90+10. Kết quả 6-2 nghiêng về phía Anh được bảo toàn đến cuối trận.