Cảm nhận sự khác biệt của Hồ Tây trong những ngày cuối thu

Hoàng Phương Thúy |

Khoảng thời gian cuối thu, gió mùa về làm những khoảnh khắc giao mùa ở Hồ Tây trở nên rõ rệt hơn.

Chậm lại để thấy chất thu

Nhắc đến Hồ Tây, người ta sẽ nghĩ ngay đến những buổi chiều gió lộng. Dưới tiết trời se lạnh, một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm ta rùng mình. Hình ảnh mọi người vội vã khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng như báo hiệu một mùa đông đang cận kề.

Hà Nội những ngày này quả thực quá đỗi bình yên, mỗi bước đi ta đều muốn chậm lại để không phải bỏ lỡ giây phút đẹp đẽ nhất trong năm. Gió thổi trên mặt hồ, nước gợn sóng lăn tăn, đàn én nối đuôi nhau chao liệng dưới ánh hoàng hôn mờ khiến khung cảnh trở nên lãng mạn và nên thơ hơn bao giờ hết.

Màn đêm buông xuống, mùi hoa sữa thơm nhẹ theo làn gió len lỏi qua từng con phố, tiếng sóng hồ xì xào, tiếng đôi lứa thủ thỉ tâm tình,...Tất cả hòa quyện vào nhau làm cho bức tranh Hồ Tây như di chuyển nhanh hơn, nhưng cũng không kém phần thơ mộng.

Khác với mùa hè nóng nực, việc bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình trong những ngày này thật là điều dễ dàng hơn. Bác Trường (71 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “ Chiều nào bác cũng đạp xe quanh Hồ Tây, thời gian này thấy chúng nó đi chơi nhiều hơn hẳn, dọc hồ chỗ nào cũng có người, có vẻ thời tiết này ai cũng thích ra đường hơn”.

Dường như cái se lạnh của Hà Nội, của Hồ Tây khiến con người ta bớt vội vã hơn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cảm nhận một chút rất riêng của chiều thu Hồ Tây sẽ giúp chúng ta thoải mái và thư thái hơn rất nhiều.

Hồ Tây – Nơi gắn liền với tuổi trẻ và thanh xuân của nhiều người

Đi bộ ven hồ là một cảm giác chưa bao giờ nhàm chán. Mỗi lần bước đi trên con đường này ta vừa cảm thấy thân quen, vừa cảm thấy mới lạ. Những cảm xúc dù vui vẻ hay buồn bã, dù được yêu hay cô đơn đều có Hồ Tây làm chứng nhân. Đám bạn mới quen hay quen lâu, không ngồi trà chanh chém gió thì cũng “chiều lượn Hồ Tây không?”, có khi ngồi tán gẫu cả chiều rồi đến tối mới về, cốt cũng chỉ là tìm cái không khí mà chỉ có Hồ Tây mới có.

Nga, Thư, Tiệp, Khang (21 tuổi, quê ở Hưng Yên) cho biết, lên Hà Nội mỗi đứa học một trường, ấy thế mà cứ cuối tuần và chiều tối các bạn lại rủ nhau lên Hồ Tây ngắm cảnh, chụp ảnh, đi ăn,...

Nga cho rằng: “Đi lên Hồ Tây phong cảnh vừa thoáng đãng, vừa mát mẻ, các bạn lại có không gian nói chuyện được nhiều hơn, gắn kết nhau hơn”. Tiệp dí dỏm: “ Dù chưa có người yêu nhưng ở nhà ngắm nhà mãi cũng chán, lên Hồ Tây ngắm cảnh cho thanh tịnh”.

Nhưng có một điểm chung là thời tiết mát mẻ, dễ chịu của mùa thu là lý do khiến các bạn lên Hồ Tây thường xuyên hơn. “Mùa hè rất nóng nực, có khi đứng một tý bọn mình lại tìm một quán cafe ngồi điều hòa cho mát, nhưng như thế thì mất vị lắm”- Khang chia sẻ.

Khung cảnh của Hồ Tây như nhộn nhịp hơn khi được đan xen thêm những câu chuyện, tiếng cười nói của các bạn trẻ. Đặc biệt thời tiết những ngày này rất lý tưởng để các bạn khám phá, tìm tòi thêm nhiều nét đẹp của Hà Nội.

“Anh có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới” - (Mùa thu cho em).

Người ta thường nói, mùa thu là mùa của sự lãng mạn, sự chớm nở nơi tình yêu đôi lứa. Dạo quanh Hồ, chúng ta không khó để bắt nhưng cặp đôi dập dìu tay trong tay, cho ta thấy một mùa yêu đang đang tới.

Lần đầu đưa bạn gái lên Hồ Tây chơi, Tiến (23 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Mình thích lên ngắm cảnh vào buổi tối, thường là 7-8 giờ, trời lạnh khiến mình thích đi cùng người yêu hơn vì cảm giác ấm áp và lãng mạn hơn”.

Cùng người mình yêu rảo bước trên những con phố, dưới cái tiết trời se se, ngồi lại một quán quen bên đường, ăn những món mình thích... Thời tiết lạnh như làm món ăn thêm nóng hổi hơn, mùi lửa, mùi thơm đồ ăn quyện vào nhau tạo nên sự khác biệt rất riêng của trời thu Hà Nội.

Ngồi ngắm khung cảnh Hồ Tây dường như con người ta dễ thổ lộ bản thân mình hơn. Đôi khi từ một người kiệm lời cũng có thể ngẫu hứng trò chuyện với người lạ. Đơn giản vì khung cảnh và thời tiết cuối thu làm cho con người ta dễ hòa nhập và rung cảm hơn.

“Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già” - ( Hà Nội mùa vắng những cơn mưa – Nhạc sĩ Phú Quang)

Người có thể đến và đi, nhưng sự thân quen, nỗi nhớ thương cùng hàng cây cũ vẫn luôn nơi đây chờ đón những lớp người mới. Và một điều chắc chắn rằng, khám phá Hồ Tây những ngày cuối thu sẽ giúp chúng ta bớt muộn phiền và cảm thấy trân trọng những khoảnh khắc của cuộc sống.

Mỗi chúng ta hãy bước chậm lại, bởi biết đâu sau cơn bão, thu sẽ biến mất đi chẳng để lại lời nhắn gì.

Hoàng Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

Áo len cadigan đón mùa Thu không thể thiếu trong tủ đồ

Hà Lê |

Trong tủ đồ của các bạn nữ sẽ không thể thiếu một chiếc áo len cadigan. Mùa Thu, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những chiếc áo cardigan lửng mỏng nhẹ xinh yêu trên đường phố.

Xu hướng thiết kế nội thất hàng đầu mùa thu

Yến Nhi |

Xu hướng thiết kế nội thất dưới đây được dự đoán là sẽ trở nên phổ biến trong mùa thu, đông 2020.

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy giới thiệu ngôi nhà nghệ thuật bên hồ Tây

Hà Minh |

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy vừa chính thức khai trương không gian Nghệ thuật Tân Hà Nội, nơi trưng bày bộ sưu tập các công trình nghệ thuật sáng tạo trong suốt 10 năm qua đồng thời mở ra một không gian sáng tạo mới tại đây.

Áo len cadigan đón mùa Thu không thể thiếu trong tủ đồ

Hà Lê |

Trong tủ đồ của các bạn nữ sẽ không thể thiếu một chiếc áo len cadigan. Mùa Thu, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những chiếc áo cardigan lửng mỏng nhẹ xinh yêu trên đường phố.

Xu hướng thiết kế nội thất hàng đầu mùa thu

Yến Nhi |

Xu hướng thiết kế nội thất dưới đây được dự đoán là sẽ trở nên phổ biến trong mùa thu, đông 2020.

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy giới thiệu ngôi nhà nghệ thuật bên hồ Tây

Hà Minh |

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy vừa chính thức khai trương không gian Nghệ thuật Tân Hà Nội, nơi trưng bày bộ sưu tập các công trình nghệ thuật sáng tạo trong suốt 10 năm qua đồng thời mở ra một không gian sáng tạo mới tại đây.