Với sự nhiệt thành tuổi trẻ, tình yêu dành cho trẻ em thiếu may mắn và niềm đam mê chạy bộ, Chris đã đạt được thành quả đầu tiên khi cuối tuần qua, “The Lakes Race 2019 – Cuộc đua vì trẻ em” lần đầu tiên được tổ chức tại cung đường Hồ Đá và làng Đại học Thủ Đức, TPHCM. Từ sáng sớm, hơn 600 vận động viên đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là sự góp mặt của 125 trẻ em từ các mái ấm cùng tham gia giải chạy.
Ở “The Lakes Race 2019 – Cuộc đua vì trẻ em”, 20% tiền đăng ký từ vận động viên sẽ được gởi trực tiếp đến Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương và Trung Tâm Từ Thiện Linh Xuân. Giải chạy kết thúc thành công tốt đẹp, hơn 140 đôi giày đã được trao cho các em tại các mái ấm.
Ngoài mục tiêu gây quỹ thiện nguyện, giải chạy còn mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh cho các em, mang đến thói quen rèn luyện sức khỏe, kêu gọi cộng đồng cùng hướng đến các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường.
Chris chia sẻ, anh bén duyên với Việt Nam 4 năm trước trong một chương trình tình nguyện viên quốc tế. Sau đó anh quyết định quay lại sống một năm và làm việc một năm tại Việt Nam với mong muốn tiếp tục giúp đỡ cho Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương.
Chris cho biết, The Lakes Race không chỉ dừng lại ở giải chạy trong năm 2019 mà sẽ có những bước đi xa hơn trong những năm tiếp theo. Chris mong muốn hướng đến 1.000 trẻ em mồ côi tham gia giải và huấn luyện cho 30 em từ các mái ấm tham gia các giải chạy, sự kiện cho trẻ em trên toàn quốc.
Chris muốn xóa bỏ khoảng cách giữa các em mồ côi khi tham gia thử thách trường học (School Challenges) được thực hiện tại Hồ Đá. Trong năm nay School Challenges được thực hiện với cự ly 5km dành cho hai trường quốc tế và các em học sinh tại các mái ấm.