Mới đầu lá cây dưa hấu ra non xanh mướt, gia chủ nghĩ mọc cho vui. Thế mà, sau 2 tháng cả nhà được ăn quả dưa hấu tự trồng ngon ngọt.
Lúc đầu, gia chủ không biết thụ phấn nên hoa cái cứ rụng dần, sau thì bạn bè chỉ bảo buổi sáng thấy bông hoa cái nào nở (hoa có bầu quả phía dưới) thì ngắt 1 bông đực dí nhị chúng nó vào với nhau để “thụ phấn nhân tạo”.
Chắc vì đất trồng hồng khá nhiều dinh dưỡng nên dù chỉ tưới nước hàng ngày mà quả dưa cứ lớn dần. Quả lớn nặng nên phải có lưới đỡ.
Ban đầu, gia chủ chỉ mong em ấy được nửa kg là vui rồi, móc cái lưới đỡ nhỏ, thế mà lớn chật ních gia chủ phải thay lưới khác to hơn.