Những “mảnh vụn” kiên cường đi lên

Lan Như |

Nằm trong làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), không gian trải nghiệm khoảng 20m2 là nơi tạo công ăn việc làm cho 20 người khuyết tật.

Mỗi người mỗi cảnh, có người câm điếc bẩm sinh, người bại não, người vàng da… Thế nhưng họ đã cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu.

Không gian trưng bày sản phẩm của Vụn Art. Ảnh: Lan Như
Không gian trưng bày sản phẩm của Vụn Art. Ảnh: Lan Như

Hợp tác xã Vụn Art được thành lập từ năm 2017. Lấy cảm hứng từ chủ đề tranh dân gian Việt Nam. Những mảnh vải tưởng chừng bỏ đi qua bàn tay cần cù của những người khuyết tật đã “hô biến” chúng thành những bức tranh đầy màu sắc.

Sau 3 năm đi vào hoạt động là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Bởi người bình thường kinh doanh đã khó, người khuyết tật như những “mảnh vụn” ở đây lại càng khó hơn…

8h sáng, bước chân tập tễnh của anh Minh (27 tuổi, quê ở Hà Đông) vừa vượt khoảng 2km đến nơi làm việc. Nhà anh không xa lắm, nhưng với người như anh không xa cũng thành… quá xa. Căn bệnh bại não đã khiến cuộc sống của anh khốn khó hơn bình thường.

Anh Minh tập trung hoàn thiện bản vẽ cho sản phẩm mới. Ảnh: Lan Như.
Anh Minh tập trung hoàn thiện bản vẽ cho sản phẩm mới. Ảnh: Lan Như.

Góc làm việc vỏn vẹn một chiếc laptop nhỏ cùng vài mảnh giấy để khi có ai trò chuyện với anh, anh nói không nghe rõ thì cầm giấy lên và viết.

“Công việc chính của mình là thiết kế, nghĩa là mình sẽ hiện thực hóa bản vẽ rồi chuyển qua khâu sản xuất. Ngày nào cũng 8 tiếng trên máy tính, nhưng khi nhìn thấy sản phẩm được tạo ra thì vui lắm, không thấy mệt nữa"-anh Minh kể

Theo anh Lê Việt Cường (Giám đốc Hợp tác xã Vụn Art): “Phải có sự kiên trì, các bạn ấy yếu chỗ nào mình dạy nhiều hơn chỗ ấy. Công việc ở đây chia ra thành các công đoạn nhỏ, phù hợp với khả năng từng bạn giúp họ dễ dàng theo kịp tiến trình.”

Anh Bảo có đôi tay rất đẹp. Sinh ra và lớn lên ở Vạn Phúc, trong mắt chàng trai này lúc nào cũng ánh lên niềm tin và hy vọng. “Bảo bị câm điếc bẩm sinh, cứ tưởng ông trời cướp đi của em tất cả, nhưng không – Bảo là mảnh ghép rất quan trọng của Vụn. Khâu tạo thành phẩm do một tay Bảo kỳ công là ủi, cân chỉnh chuẩn xác từng centimet.” – Anh Minh tiếp lời.

Làm việc được 6 tháng, khoảng cách về giao tiếp không làm khó được bởi anh là người rất vui vẻ và hòa đồng. Công việc này mang về cho anh mỗi tháng 3 triệu, so với 6 tháng trước, anh có mức thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống riêng.

21 tuổi, Phương Loan không đi học Đại học như các bạn đồng trang lứa mà em tìm đến Vụn Art. Cũng như mọi người, ngày làm việc của em bắt đầu từ 8h sáng. “Cắt khó chứ - Em cười – Nhưng không có việc gì làm em thấy buồn chán hơn.”

Căn bệnh vàng da biến chứng đã lấy đi sức trẻ của em, tay chân yếu ớt nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Đôi tay nhỏ bé vẫn thoăn thoắt cắt từng mảnh lụa nhỏ, chăm chỉ, kiên trì. Rồi đây, các sản phẩm đầy tính nghệ thuật: hình chú chuột, cậu bé chăn trâu, tranh Đông Hồ… sẽ được nhiều người chiêm ngưỡng.

Phương Loan chia sẻ: “Cứ làm thôi ạ, cứ cắt, cắt thật nhiều quen tay. Bước này đòi hỏi mình phải thật cẩn thận. Muốn nhanh cũng không nhanh được. Nhưng các anh chị ở đây dễ thương lắm, luôn tạo điều kiện giúp em hoàn thành tốt công việc của mình.”

Công đoạn ghép vải vụn thành tranh được anh Bảo cẩn thận, tỉ mỉ. Ảnh: Lan Như.
Công đoạn ghép vải vụn thành tranh được anh Bảo cẩn thận, tỉ mỉ. Ảnh: Lan Như.

Những “mảnh vụn” đang dần ghép nên bức tranh tươi sáng cho 20 mảnh đời bất hạnh. Kể từ khi thành lập nơi đây đã giúp rất nhiều người khuyết tật tái hòa nhập cộng đồng, chủ động và độc lập hơn trong cuộc sống.

Để gắn bó được với nhau, anh Cường cho biết đã mời giáo viên ngôn ngữ ký hiệu về phiên dịch, chỉ dạy. Cùng với đó, các thành viên khác cũng học để biết cách giao tiếp. Tất cả xem nhau như một gia đình, yêu thương giúp đỡ cùng nhau vượt khó khăn.

Lan Như
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao tay nghề cho điều dưỡng, giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Nam Dương |

Thông qua các hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, tay nghề cho các điều dưỡng và giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Tặng hệ thống điện mặt trời cho trường dạy trẻ khuyết tật

Nam Dương |

EVNHCMC đã phối hợp cùng các nhà cung cấp tặng 9 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 28,6 kWp trị giá gần 700 triệu đồng.

Bí kíp chinh phục mẹ chồng của cô gái khuyết tật cưới anh chồng soái ca

ĐÌNH DY |

Minh Lý - một vận động viên khuyết tật có chuyện tình đẹp với chàng huấn luyện viên soái ca. Bí quyết hạnh phúc của cô là gì?

Nâng cao tay nghề cho điều dưỡng, giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Nam Dương |

Thông qua các hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, tay nghề cho các điều dưỡng và giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Tặng hệ thống điện mặt trời cho trường dạy trẻ khuyết tật

Nam Dương |

EVNHCMC đã phối hợp cùng các nhà cung cấp tặng 9 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 28,6 kWp trị giá gần 700 triệu đồng.

Bí kíp chinh phục mẹ chồng của cô gái khuyết tật cưới anh chồng soái ca

ĐÌNH DY |

Minh Lý - một vận động viên khuyết tật có chuyện tình đẹp với chàng huấn luyện viên soái ca. Bí quyết hạnh phúc của cô là gì?