Không chỉ có những người đẹp nhân ái với sức lan tỏa, ekip của bếp ăn từ thiện Suối mát từ tâm còn chính là những nhân viên văn phòng, nhiếp ảnh gia,… những người trẻ chấp nhận mạo hiểm tham gia thiện nguyện giữa tâm dịch. Chính sức trẻ và lòng nhiệt huyết đã giúp các thành viên bếp ăn luôn giữ vững tinh thần để ngày ngày cung cấp hàng nghìn suất ăn đến những đơn vị cần được hỗ trợ.



Từ khâu sơ chế, chế biến, nấu nướng đều do các thành viên bếp tỉ mỉ làm. Số lượng suất ăn đã vượt xa mong đợi, lên tới hàng nghìn suất ăn mỗi ngày để gửi tới lực lượng tuyến đầu.
Chia sẻ với Lao Động, bạn Trầm Hồng Ngọc - một trong những người trẻ tích cực tại bếp ăn, cho biết: "Bản thân là một người năng động, nếu như ngồi yên chờ dịch bệnh qua đi, tôi sẽ có cảm giác như vài tháng trong cuộc đời mình bị “đánh cắp” mất. Tham gia bếp ăn Suối mát từ tâm cũng là một cách khiến mình cảm thấy thời gian trôi qua không bị lãng phí. Tuy chút mạo hiểm về sức khoẻ nhưng điều này thật xứng đáng. Tất cả mọi người ở bếp đều tự hào khi một phần tuổi trẻ của mình đã từng tham gia vào cuộc chiến chung của đất nước để chống lại đại dịch COVID-19".

Hơn hết, để có cho mình một sức khỏe ổn định và hạn chế tiếp xúc với người thân xung quanh khi tham gia vào các chuyến đi cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, các tình nguyện viên đều đã tự nguyện “cách ly” bản thân và gia đình để đến nơi ở chung của bếp ăn. Việc làm này giúp họ hạn chế tối đa việc di chuyển theo đúng quy định phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho cá nhân lẫn cộng đồng.
Trong hơn 1 tháng hoạt động, bếp ăn thiện nguyện Suối mát từ tâm đã cung cấp 43.000 suất ăn cho những người khó khăn, đơn vị tuyến đầu chống dịch. Trong những ngày tiếp theo, các tình nguyện viên sẽ cùng các thành viên của bếp ăn tiếp tục nấu 50.000 suất ăn để phục vụ cho các đơn vị đang cần hỗ trợ trên địa bàn TPHCM.