Võ Hạ Trâm đau thắt lòng trước hình ảnh 2 bé teo não bên người mẹ bệnh tật

An Nhiên |

Võ Hạ Trâm, Ngọc Sơn không cầm nổi nước mắt trước ước mơ giản dị đến đau lòng của người mẹ nghèo dành cho 2 đứa con bé bỏng bị bại não.

Xuất hiện tại Hát mãi ước mơ, chị Nguyễn Thị Tịnh khiến nhiều người rơi nước mắt về câu chuyện quanh cuộc đời mình. Chị Tịnh lấy chồng năm 1997, sau 1 năm, gia đình vui mừng đón một thiên thần bé nhỏ ra đời nhưng đâu ai ngờ đó là điểm xuất phát của nỗi đau dai dẳng đeo bám người mẹ cả một đời.

Đứa con đầu lòng ra đời bị tật bẩm sinh, teo não và không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nỗi đau ấy cứ lớn dần lên khi bé tiếp theo cũng mắc chứng bệnh tương tự, gồng gánh trên đôi vai chị đâu dừng lại ở đây. Bởi lẽ, chồng chị đã liệt giường 7 năm sau sự cố tai nạn.

Nhìn hình ảnh 2 đứa con chị vô tư vui đùa trong vô thức, người chồng ốm yếu ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, 2 ban giám khảo Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm cùng MC Đại Nghĩa, khách mời Kim Tử Long không thể kìm nổi những giọt nước mắt.

Chị Tịnh và hai con. Ảnh: ĐQ.
Chị Tịnh và hai con. Ảnh: ĐQ.

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào đến xót xa vì bản thân nữ ca sĩ cũng là một người mẹ. Nữ giám khảo nén hết cảm xúc lại để nói chuyện với chị Tịnh: “Em thấy rất thương chị. Có bao giờ chị thấy bế tắc với số phận của mình không?”. Câu hỏi của Võ Hạ Trâm dường như chạm vào tận nỗi đau của người mẹ ấy: “Nhiều khi thấy họ sinh được đứa con gái khôn mà mình cảm thấy tủi”.

Bản thân chị Tịnh cũng mang khối u ở ngực nhưng đối với người phụ nữ này, chị chọn cách buông bỏ hết để dồn cho 2 đứa con thơ cùng ông xã bất hạnh của mình.

Với chị Tịnh, có lẽ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc trò chuyện với các con về ước mơ thời niên thiếu, về cuộc sống tuy hà khắc nhưng vẫn luôn ẩn chứa niềm hạnh phúc chắc chưa bao giờ chị dám nghĩ đến.

Ước mơ của chị giờ đây xoay quanh một thế giới, đó là các con: “Tôi không thể buông xuôi được, 2 con và chồng. Chưa khi nào tôi nghĩ mình buông xuôi hai đứa con và chồng hết. Cứ nghĩ cố gắng lên để chăm chồng và con. Không thể buông xuôi 2 con và chồng đâu”.

Số phận đã chọn cho chị con đường quá gập ghềnh nhưng trong chương trình 2 ban giám khảo chương trình cùng MC và khách mời trao những món quà ý nghĩa đến chị Tịnh với hy vọng đoạn đường tiếp theo của chị đi sẽ bớt đi chút gánh nặng.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Nam thí sinh khiến Siu Black “mê mẩn” từ lần gặp mặt đầu tiên

An Nhiên |

“Thọ thân yêu của tôi, ngay từ vòng đầu, tôi đã yêu cậu ấy rồi”, giám khảo Siu Black nhận xét. 

“Snowdrop” tập 9: Jung Hae In lo lắng khi Jisoo - BlackPink bất ngờ bỏ trốn

An Nhiên |

Tập 9 của “Snowdrop” hé lộ diễn biến mới khi Jisoo - BlackPink lên kế hoạch để trốn khỏi ký túc xá. Hành động này của cô được lý giải do không có sự tin tưởng với Jung Hae In.

Cẩm Ly “ngơ ngác” khi Quyền Linh bất ngờ tham gia cuộc thi hát

An Nhiên |

Thấy MC Quyền Linh bước ra sân khấu và cất tiếng hát, Cẩm Ly, Vũ Quốc Việt và Quốc Đại “há hốc miệng” không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Võ Hạ Trâm khóc nghẹn trước hoàn cảnh của gia đình sản phụ phim Ranh giới

An Nhiên |

Chứng kiến thời khắc sinh tử của sản phụ quá cố Võ Thị Kim Ngân trong bộ phim tài liệu Ranh giới của VTV1, Võ Hạ Trâm và nhiều người đã không chịu nổi đau đớn mà ôm mặt khóc nức nở.

Nam thí sinh khiến Siu Black “mê mẩn” từ lần gặp mặt đầu tiên

An Nhiên |

“Thọ thân yêu của tôi, ngay từ vòng đầu, tôi đã yêu cậu ấy rồi”, giám khảo Siu Black nhận xét. 

“Snowdrop” tập 9: Jung Hae In lo lắng khi Jisoo - BlackPink bất ngờ bỏ trốn

An Nhiên |

Tập 9 của “Snowdrop” hé lộ diễn biến mới khi Jisoo - BlackPink lên kế hoạch để trốn khỏi ký túc xá. Hành động này của cô được lý giải do không có sự tin tưởng với Jung Hae In.

Cẩm Ly “ngơ ngác” khi Quyền Linh bất ngờ tham gia cuộc thi hát

An Nhiên |

Thấy MC Quyền Linh bước ra sân khấu và cất tiếng hát, Cẩm Ly, Vũ Quốc Việt và Quốc Đại “há hốc miệng” không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Võ Hạ Trâm khóc nghẹn trước hoàn cảnh của gia đình sản phụ phim Ranh giới

An Nhiên |

Chứng kiến thời khắc sinh tử của sản phụ quá cố Võ Thị Kim Ngân trong bộ phim tài liệu Ranh giới của VTV1, Võ Hạ Trâm và nhiều người đã không chịu nổi đau đớn mà ôm mặt khóc nức nở.