Bhop (Thanavat Vatthanaputi) là chàng kỹ sư tài năng đang trốn tránh áp lực hôn nhân, vì vẫn chờ đợi người con gái định mệnh mà anh luôn nhìn thấy trong giấc mơ. Cho đến ngày gặp được người con gái đó, anh phải tìm đủ cách để thuyết phục cô tin vào “nhân duyên tiền định”.
Khác với Dej (Pee Muen) – nam chính trong phiên bản truyền hình và cũng là kiếp trước của mình, Bhop luôn là người chủ động theo đuổi cô gái anh yêu. Tuy nhiên, có lẽ vì kiếp trước đã phũ người đẹp quá nhiều, nên kiếp này Bhop phải trải qua vô số thử thách khi luôn bị khước từ.
Gaysorn (Ranee Campen) cũng mang tính cách trái ngược với Karaket trong phiên bản truyền hình. Nếu như Karaket là cô gái nhí nhảnh, luôn chủ động tiếp cận Dej trước thì tiểu thư Gaysorn thanh lịch luôn cảm thấy phiền phức mỗi khi Bhop xuất hiện. Gaysorn được mô tả là cô gái có tư tưởng cấp tiến, luôn hứng thú với những điều mới lạ.
Khi đọc được cuốn nhật ký của Karaket, Gaysorn cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu về du hành vượt thời gian. Cô cũng nảy sinh sự chú ý với Mathus khi thấy anh mang theo câu chuyện kỳ lạ như trong cuốn nhật ký bí ẩn đó.
Mathus (Paris Intarakomalyasut) là thanh niên kiếm sống bằng nghề bán đồ trực tuyến. Một ngày nọ, số phận đưa anh “xuyên không” ngược thời gian trở về thời đại mà Bhop và Gaysorn đang sống. Không thể quay lại hiện tại, Mathus cố gắng thích nghi và trở thành một thương nhân.
Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt của Gaysorn bởi những câu chuyện kỳ lạ của mình, nhưng Mathus lại là cố vấn đáng tin của Bhop trong việc cưa đổ trái tim người đẹp. Không khó để khán giả nhận ra người vai Mathus chính là mỹ nam Paris Intarakomalyasut – gương mặt từng diễn vai công tử Pat trong “Thiên tài bất hảo “phiên bản truyền hình.