Sau ca khúc mở màn, NSND Hồng Vân đã chọn cho mình đội Chót Vót gồm 3 đấu sĩ: Mai Chí Công, Tú Tri, Minh Nhật. Còn NSƯT Kim Tử Long trở thành thủ lĩnh của đội Chói Lóa gồm 3 đấu sĩ: Kim Anh, Keonakhon Tây, Khánh Huế. 6 đấu sĩ này đều sở hữu giọng ca xuất sắc và từng ghi dấu ấn ở những tập trước.
Ở trận song đấu đầu tiên với ca khúc "Cho anh gần em thêm chút nữa", đấu sĩ người Lào đã xuất sắc đánh bại Mai Chí Công với tỉ số 4 - 3. Tuyên bố đòi lại danh dự cho đàn anh, Minh Nhật nhanh chóng khiến Keonakhon Tây lọt hố bằng ca khúc Dấu tình sầu. Tuy nhiên ngay sau đó trong ca khúc Ngựa ô thương nhớ Minh Nhật lại bại dưới tay Kim Anh, bởi đây chính là ca khúc tủ của nữ đấu sĩ.
Trở thành đối thủ của Kim Anh trong trận song đấu thứ 4, Tú Tri được thủ lĩnh Hồng Vân đặc biệt chọn cho ca khúc My Baby. Dường như cảm nhận thấy mình sẽ thua cuộc nên Kim Anh bất ngờ bật khóc khi đứng trên hố đen vũ trụ. Biết nữ đấu sĩ sợ độ cao, Kim Tử Long liền vui vẻ nhận lời đứng thay. Với tỉ số nghiêng về Tú Tri, thủ lĩnh Kim Tử Long chính là người phải lọt hố. Điều này đồng nghĩa trận song đấu cuối cùng giữa Tú Tri - Khánh Huế sẽ quyết định đội chiến thắng chung cuộc.
Sự kết hợp nhịp nhàng giữa Tú Tri - Khánh Huế trong ca khúc "Vết mưa" khiến cả trường quay vô cùng thích thú. Nếu Tú Tri ghi điểm bằng bản lĩnh sân khấu, sự ngọt ngào thì Khánh Huế gây bất ngờ với giọng hát đầy nội lực. Tuy nhiên cuộc thi nào cũng phải đi tới hồi kết và tìm ra người thắng kẻ thua.
Vô cùng tự tin về phần trình diễn của đấu sĩ đội mình, Kim Tử Long bất ngờ đưa ra một quyết định táo bạo. Anh nhìn MC và nói: "Cái vòng này tôi cảm thấy rất thương 2 em, Huế hay Tri rớt xuống hố thì đều làm tôi đau khổ. Vì vậy xin ban tổ chức cho tôi một ân huệ là cho tôi và Hồng Vân đứng vào vị trí đó được không ạ?". Chưa đợi nam thủ lĩnh nói xong, Hồng Vân liền nạt: "Em đánh anh bây giờ đó, anh vừa phải thui chứ".
Thấy nữ thủ lĩnh từ chối, Kim Tử Long liền nói tiếp: "Nếu như Hồng Vân không đứng ở trên đó, Tri hãy để anh đứng thay em được không? Anh biết là đối thủ nhưng Tri rớt xuống anh rất là đau, người con gái xinh đẹp như vậy không nên để rớt xuống. Anh không đứng thay Huế vì vô cùng tự tin về phần trình diễn của em".
Dù bị Nhật Kim Anh cảnh báo là người đã có tuổi nhưng Kim Tử Long vẫn quyết tâm chứng minh mình còn trai tráng và nhanh chóng lên đứng thay Tú Tri. Chứng kiến sự nhiệt tình của nam thủ lĩnh, Lê Dương Bảo Lâm liền tuyên bố sẽ đứng thay Khánh Huế.
Kết quả với tỉ số 4 - 3 nghiêng về Khánh Huế, Tú Tri đã thua cuộc và Kim Tử Long chính là người bị lọt hố.
Khép lại Đấu trường âm nhạc 2022, đội Chói Lóa của thủ lĩnh Kim Tử Long chính là chủ nhân của giải thưởng 30 triệu đồng.