Ăn mặc lố lăng vì thiếu hiểu biết?

Minh Thi |

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2018 (19-24.4) không dưng trở thành “chiến địa” khoe khoang phong cách ăn mặc của sao và fashionista. Kết quả là nhiều hình ảnh sao mặc lố lăng, phản cảm được tung lên báo chí và truyền thông. Nhiều người tự hỏi: Các nhà tư vấn trang phục, các stylish đâu rồi, hay chính họ cũng phạm sai lầm khi lên đồ cho nghệ sĩ?

Cứ tưởng xuất hiện gây sốc là hay

Với 2 lần xuất hiện trong bộ đồ nàng tiên cá xuyên thấu và đuôi cá dài thượt, phải có các vệ sĩ khiêng từ ngoài vào thảm đỏ, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh đã trở thành người có gu ăn mặc kinh dị nhất từ trước tới nay. Ngay sau phần tạo dáng, cô còn phải nhờ các chàng trai cởi bỏ đuôi cá trước đông người để có thể bước vào sân khấu. Chính hành động cởi đồ cũng càng tăng phần phản cảm không kém so với lần xuất hiện. Nhiều người đồng loạt phản ứng trước cách chơi trội này. Trên các diễn đàn, fanpage, đa số nhận xét ca sĩ "ăn mặc phản cảm, bất chấp chiêu trò để thu hút sự chú ý".

Tiêu Châu Như Quỳnh thừa nhận cô mặc táo bạo nhưng vẫn khăng khăng không đến mức lố lăng: "Phản cảm hay không, kém văn minh hay không tùy vào quan điểm mỗi người. Có thể mọi người thấy lạ, thấy sốc khi tôi thay đổi quá đột ngột như vậy. Nhưng tất cả đều nằm trong sự tính toán của ê kíp. Bộ trang phục nàng tiên cá là tạo hình của tôi trong một dự án sắp ra mắt. Thảm đỏ tuần thời trang là nơi nghệ sĩ tự do thể hiện sự sáng tạo. Ban tổ chức chưa có quy định cấm cản hay giới hạn nào về trang phục của nghệ sĩ tham dự show", cô nói.  Và  cô thừa nhận muốn thay đổi hình ảnh để không còn an toàn, nhạt nhòa như trước đây. Đứng trước những lời chê bai, thậm chí mỉa mai, Tiêu Châu Như Quỳnh thậm chí còn gửi lời cảm ơn nhà thiết kế trẻ Nguyễn Tiến Truyển - chủ nhân của bộ cánh nàng tiên cá.

Tuy nhiên, chính Tiêu Châu Như Quỳnh không ngờ mình hoàn toàn mất điểm thiện cảm của công chúng từ trang phục phản cảm này. Nhiều năm qua, trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh 2009 (giải nhất), cô cũng đã khẳng định tên tuổi của mình qua nhiều cuộc thi, mà không cần bất cứ chiêu trò nào. Thế nhưng, màn xuất hiện tưởng “đình đám” mà lố lăng vừa qua khiến hình ảnh của cô sa sút nghiêm trọng. Cô đã chấp nhận đánh đổi để gây chú ý bằng mọi giá, vì lâu nay không làm sao được chú ý ngoài cái tên “cháu gái của Lam Trường”.

Cùng với sự phá cách mất điểm của Tiêu Châu Như Quỳnh, Angela Phương Trinh cũng chơi trội bằng cách tương luôn chiếc mũ lông to cả mét "huyền thoại”, chiếm chỗ của người bên cạnh và gây bàn cãi trong giới ngay ngày đầu khai mạc. Một phần chiếc mũ không giúp tôn lên khuôn mặt người đẹp, càng không phù hợp với tiết trời nóng bức ở Sài Gòn cuối tháng 4; và phần khác, chiếc mũ quá nặng, phải có hai chàng trai to cao đến trợ giúp cho người đẹp. Có một tiết lộ cho rằng chính Sơn Tùng M-TP phải xin đổi chỗ, không ngồi cạnh cô theo sắp xếp ban đầu. Ngay sau đó, người đẹp dao kéo này đã bị nhiều tín đồ thời trang đưa ra mổ xẻ chiếc mũ là sản phẩm đạo nhái nước ngoài. 

Ngoài “thảm họa” nói trên, còn có các sao ăn mặc lập dị, không giống ai và không phù hợp phong cách thảm đỏ. Đại diện của các trang phục hay phong cách lạc quẻ này là Chi Pu, Thảo Trang, Thúy Hạnh, Đức Phúc…

Mặc dù diện hẳn cây street style giữa rừng người đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ song Chi Pu gây cảm giác rườm rà, luộm thuộm và ôm đồm về chi tiết. Chiếc váy thiết kế như kiểu quần jeans mặc bên trong váy xòe, áo sơ mi trễ nải ra ngoài, chưa kể đến sự phối hợp rối ren cùng phụ kiện kính mắt, mũ lưỡi trai và boots cao cổ không ăn khớp. Tương tự, bộ trang phục trong suốt của Thảo Trang cùng kiểu tóc, cách trang điểm đều “xấu đều”. Bên cạnh đó, siêu mẫu Thúy Hạnh diện váy đen pha lẫn ren và voan rườm rà, sến súa trái với sự thanh lịch hàng ngày.

Á hậu Khánh Phương cũng tự dìm hàng chính mình với sự lựa chọn thiếu tinh tế, đưa trang phục dạo phố lên thảm đỏ. Còn siêu mẫu Thu Hằng  "lên đồ" xộc xệch như mặc áo ngủ. Chúng Huyền Thanh góp mặt trên thảm đỏ với bộ váy nhiều tầng (nhằm che bụng bầu) với chất liệu bóng khiến người đẹp trông khá lôi thôi, kém sắc. Hơn nữa, cô lại để lộ nội y vì chất liệu vải mỏng. Người mẫu Quỳnh Thy gắn thêm bộ xương kim loại sau lưng như muốn đánh đố khó hiểu. Còn Mâu Thủy diện áo dài cổ vuông khiến cô trông già dặn kiểu "quý bà".  Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Thị Hà sến súa và rườm rà trong chiếc váy siêu nhiều tầng lớp kèm  vương miện không ăn nhập. Bảo Thy gây tranh cãi khi diện áo vest ngắn cũn như váy, lấp ló nội y phía trong. Đức Phúc tự "dìm" chiều cao khiêm tốn của mình khi kết hợp quần dáng suông và đôi giày đế khủng. Anh còn dắt theo chó cưng mượn của Hòa Minzy, nhưng không may, chú chó còn tè lên trang phục của anh khiến Đức Phúc đứng ngồi không yên. 

Angela Phương Trinh và chiếc mũ kệch cỡm.
Angela Phương Trinh và chiếc mũ kệch cỡm.

Nhà thiết kế và stylist ở đâu?

Một sự cố khác là trang phục thiết kế quá nặng và rườm rà khiến Lan Khuê bị té ngã trên sàn catwalk tối 22.4. Điều này cho thấy nhà thiết kế không lường trước được trọng lượng của trang phục gây ảnh hưởng cho người mẫu khi trình diễn. Trong đêm bế mạc, cô cũng phải một tay giữ chiếc vương miện nặng trên đầu, một tay giữ váy suốt phần trình diễn.

Kết thúc mùa VIFW xuân - hè 2018, nhiều khán giả đã phải thốt lên rằng, đi xem thời trang mà hóa trang như lễ hội Halloween, hay đi xem gánh xiếc. Trong khi đó, phải thừa nhận rằng không ít tên tuổi nhà thiết kế Việt ngày càng nổi tiếng vượt ra khỏi biên giới, được các sao quốc tế chọn mặt gửi vàng. Vậy họ ở đâu, khi các sao chọn sai trang phục và thậm chí, biến mình thành biểu tượng…ăn mặc cực xấu ngay trong mắt các nhà thiết kế nước ngoài tại Tuần lễ thời trang.

Theo stylist Lê Minh Ngọc, với một sân chơi thời trang, anh ủng hộ sự sáng tạo, thậm chí "làm lố" nhưng phải theo xu hướng chứ không phải hóa trang cho dịp Halloween. Nhiều ngôi sao thế giới diện trang phục trên thảm đỏ theo trường phái chơi trội, nhưng mang hơi thở thời trang rõ nét chứ không hề tùy tiện.

Theo Ban tổ chức Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, họ ủng hộ những người ăn mặc sáng tạo, văn minh, nhưng không cổ súy các chiêu trò để nổi tiếng bằng mọi giá, khiến bản thân trở nên dị hợm, lố bịch trong mắt người xung quanh.

Show diễn của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hạn chế người xem và hơn 100 người phải ra về vì họ mặc sai quy định ghi trên thiệp (trang phục bắt buộc màu đỏ). Đây cũng là cách để có một thảm đỏ đẹp và văn minh, lịch sự. Bởi trang phục đi xem thời trang cần được chuẩn bị từ trước khá kỹ càng, chứ không phải thích gì thì khoác trên người. 

Không chỉ trên thảm đỏ, sàn catwalk cũng chứng kiến những câu chuyện không đẹp về văn hóa đi xem thời trang. Sau show mở màn của Công Trí, khoảng 21h15, nhiều sao ra về khi MC đang giới thiệu bộ sưu tập tiếp theo, bỏ lại những hàng ghế đầu (front row) trống trải. Điều này khiến ban tổ chức cảm thấy xấu hổ khi đã ưu tiên những vị trí đẹp nhất cho họ.

Trên trang cá nhân, ông Ryan Hubris - một đại diện khác của ban tổ chức - bức xúc bày tỏ: "Không phải là tất cả, nhưng hầu như khách VIP và nghệ sĩ trong ngày mở màn đều thiếu kiến thức và văn hóa về thời trang. Các bạn rất thiếu tôn trọng ba nhà thiết kế, thương hiệu còn lại. Các bạn lẽ ra không nên làm thế". Theo ban tổ chức, họ không thể đưa ra luật cấm sao ăn mặc "lố" hay bỏ về trước mà chỉ biết hy vọng khách tham dự có cách ứng xử phù hợp hơn ở những mùa tiếp theo.  

Chính Ban tổ chức Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cũng thừa nhận: Nhiều sao Việt mặc lố, thiếu văn hóa xem show. Đó là ngoài chuyện khoe khoang trang phục, phong cách, không ít sao hầu như chỉ đến chụp ảnh, sau đó bỏ về sớm khi show chưa kết thúc, gây mất trật tự cho người xem.

Minh Thi