Từng xuất hiện trong phần mở đầu trailer phim điện ảnh cổ trang “Kiều” trước đó với câu hát đầy ẩn ý “Nàng là Sen, loài hoa thanh khiết trắng ngần/ Từ bùn vươn mình lên đón nắng sớm mai”, giọng ca Bùi Lan Hương đã tạo được ấn tượng khá tốt với công chúng và khiến nhiều người tò mò về phần âm nhạc của bộ phim.
Sở hữu giọng hát ma mị và đầy nội lực, một lần nữa, Bùi Lan Hương khiến khán giả nổi da gà ngay khi âm điệu đầu tiên cất lên.

Khi nghe “Kiều mệnh khúc”, nhiều người dễ dàng nhận ra những câu thơ quen thuộc từ “Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du nhưng lại được biến tấu theo một cách khác.
Cái hay của người sáng tác chính là tạo cho người nghe một sự trải nghiệm âm nhạc mang ý tứ của tác phẩm văn học kinh điển đầy xúc cảm, ấn tượng và thú vị.

Nội dung MV “Kiều mệnh khúc” được xây dựng trên mối tương duyên giữa Bùi Lan Hương và nàng Kiều.
Nữ ca sĩ như đang quay ngược quá khứ, hóa thành nhân chứng và kể lại cuộc đời nàng Kiều bằng âm nhạc với đôi mắt, con tim thấu cảm cho số phận mang nhiều đớn đau của nhân vật.
Trong trang phục cổ trang, Bùi Lan Hương đã có màn biểu diễn múa quạt lụa vô cùng điệu nghệ và ấn tượng. Giai điệu cổ trang kết hợp cùng âm nhạc điện tử tạo ra sự sâu lắng nhưng cũng rất bắt tai cho ca khúc nhạc phim.
Từng ca từ trong “Kiều mệnh khúc” đều khiến người ta phải ngẫm nhiều đến tuổi xuân “sớm nở, tối tàn” của người con gái, ranh giới mong manh của được và mất, niềm vui và nỗi buồn, tình yêu và tổn thương.
Bàn tay thì nhỏ bé, lòng người thì rộng lớn và con tạo chưa bao giờ ngừng xoay vần, thế nên, không ai có thể níu giữ mãi thứ mình đang có.
Không chỉ hát hay, múa đẹp, Bùi Lan Hương còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tốt.
Phim điện ảnh cổ trang “Kiều” sẽ có suất chiếu đặc biệt (sneak show) bắt đầu từ 19h ngày 7.4.2021 và cả ngày 8.4.2021.