Chia sẻ về điều này, Hồ Lệ Thu cho biết, cô cảm thấy rất thú vị và háo hức khi đọc kịch bản vì tính cách và hoàn cảnh của nhân vật Cô Ry như thể sinh ra để dành cho cô.
“Thả lưới bắt em” xoay quanh câu chuyện tình rắc rối giữa Biển (Lương Thế Thành) và Sao (Trương Quỳnh Anh) khi bị hai bên gia đình ép cưới.
Biển chỉ có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn khi kết hôn với Sao, vậy nên anh đã bày mưu “thả lưới tình” cô mặc cho bản thân không hề có tình cảm.
Và để bảo vệ cháu gái, cô Ry (Hồ Lệ Thu) đã trở về nước “phá lưới tình”, cương quyết không để cháu gái mình bị lợi dụng. Cũng từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi không biết bà cô độc thân này đang “phá lưới” hay “đẩy thuyền” dùm cháu gái cưng của mình.

Cô Ry trong “Thả lưới bắt em” là một phụ nữ tuổi độc thân vui tính, hài hước, dễ thương rất phù hợp với lối nói chuyện tự nhiên và có phần tếu táo của Hồ Lệ Thu thường ngày. Chính vì vậy mà lối diễn như không diễn của cô đã khiến khán giả gây cười mà không cần phải cố gắng.
“Thả lưới bắt em” là bộ phim thứ 2 Hồ Lệ Thu hợp tác với đạo diễn Quyền Lộc. Trước đó, Hồ Lệ Thu đã thành công với vai diễn Năm Lựa trong phim "Về nhà ăn Tết đi con" của Quyền Lộc phát vào dịp Tết năm 2020.