Thời gian gần đây, Kim Jung Hyun là tâm điểm của nhiều lời chỉ trích vì hành vi không đúng của mình với bạn diễn. Nguyên nhân này được cho là do Seo Ye Ji (bạn gái cũ) có hành vi thao túng Kim Jung Hyun và cấm anh tránh tiếp xúc với các nhân viên và diễn viên nữ.
Sau đó, công ty quản lý của Seo Ye Ji đã đưa ra một tuyên bố thừa nhận rằng, cô và Kim Jung Hyun đã hẹn hò vào thời điểm đó. Nhưng họ phủ nhận rằng, Seo Ye Ji là nguyên nhân đằng sau hành vi của Kim Jung Hyun.
Sáng nay, 14.4, Kim Jung Hyun đã chính thức đăng tải lá thư viết tay cùng lời xin lỗi của bản thân.
Theo nam diễn viên, "Time" là tác phẩm đầu tiên anh đóng vai chính với tư cách là một diễn viên, nên đây cũng là một dự án vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, anh lại mang đến sự thất vọng đến đạo diễn, bạn diễn cũng như toàn bộ ê-kíp.
"Những kỷ niệm của tôi về buổi họp báo “Time” vẫn còn trong đầu tôi như những mảnh vỡ. Ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho thái độ của mình lúc đó. Tôi đã hối hận rất nhiều và tôi ước mình có thể quay ngược thời gian.
Tôi đã tự chuốc lấy sự việc đáng xấu hổ vì những vấn đề cá nhân. Với tư cách là diễn viên chính, tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi xin lỗi mà không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào" - anh viết.
Theo Kim Jung Hyun, việc anh xin dừng đóng “Time” và cách anh thể hiện trong buổi họp báo đều sai. "Tôi chân thành xin lỗi nữ diễn viên Seohyun, người đã bị tổn thương vì điều đó cũng như tất cả các nhân viên liên quan khác đã làm việc chăm chỉ vào thời điểm đó.
Tôi tin rằng, tôi nên đến thăm từng nhân viên của “Time” và những người đã bị tôi làm tổn thương và đích thân xin lỗi họ. Ngay cả khi phải mất nhiều thời gian, tôi sẽ đến gặp đạo diễn, biên kịch, các diễn viên và tất cả các nhân viên xin được tha thứ".
Cũng trong bức thư của mình, sao nam gửi lời xin lỗi đến công ty quản lý O & Entertainment cũng như Culture Depot vì liên quan đến vụ việc lần này.
"Tôi cúi đầu xin lỗi tất cả những người mà tôi đã gây khó chịu. Khi viết bức thư này, tôi đã có thể suy ngẫm về những sai lầm và hành vi sai trái của mình. Nếu tôi được trao cơ hội, tôi sẽ không coi đó là điều hiển nhiên và sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành một diễn viên lành mạnh, biết phản ánh và quản lý bản thân. Tôi xin lỗi" - anh chia sẻ.