Sau hơn 2 tuần công chiếu, “Chị trợ lý của anh” vẫn liên tục oanh tạc phòng chiếu khắp cả nước.
Bên cạnh sức hút đến từ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là sự cộng hưởng quan trọng làm nên thành công của bộ phim.

Có thể nói, phim là cú đột phá về diễn xuất của gương mặt trẻ này. Đơn giản, dù trước đây từng tham gia trong một số MV và phim điện ảnh nhưng Mai Tài Phến vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn về diễn xuất.
Chính vì thế, việc bất ngờ được giọng ca gốc Đà Nẵng lựa chọn trở thành người tình màn bạc trong dự án điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của mình đã tạo nên hiệu ứng tích cực mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng ao ước.
Có thể, cũng như Mỹ Tâm, vai diễn của Mai Tài Phến không hẳn làm thỏa mãn tất cả sự kỳ vọng của mọi khán giả nhưng hầu như những ai chứng kiến hành trình đi với nghề của chàng trai xứ Bạc Liêu này đều phải thừa nhận, vai diễn Phúc Nam là một sự trưởng thành của anh.

Bên cạnh đó, một điều khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ chính là, ngoài vẻ soái ca với má lúm đồng tiền chết người, nam diễn viên còn sở hữu giọng hát cực chất, không hề kém cạnh một ca sĩ chuyên nghiệp nào.
Từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi đệm đàn cho đàn chị hát trong buổi giao lưu ra mắt MV Đừng hỏi em, lần này, Mai Tài Phến còn khiến fan hâm mộ chao đảo khi tự mình thể hiện ca khúc trong phim.
Sau khi xem phim, rất nhiều khán giả tỏ ra thích thú với phần khoe giọng của nam diễn viên chính trong ca khúc “Sao cũng được” của nhạc sĩ Binz. Giọng hát mộc mạc cùng cảm xúc đong đầy của chàng trai lần đầu chạm ngõ yêu thương đã thực sự chạm đến rung cảm của khán giả.