Hải cảm thấy vui mừng khi tìm gặp người xưa và ôm chầm lấy Út Hạnh để thỏa nỗi nhớ. Câu nói đầu tiên ông dành cho người phụ nữ của mình là “xin lỗi”. Xin lỗi vì không thể bảo vệ cô. Xin lỗi vì đã gây ra cảnh trái ngang cho cuộc đời Út Hạnh. Hải cũng ngay lập tức muốn nhìn nhận lại con để có thể nhanh chóng bù đắp, chuộc lại bao lỗi lầm với Út Hạnh và con gái.
Trái ngược với Hải, Út Hạnh nhớ đến ký ức đã khiến cô gần như điên loạn vì cố quên nó đi. Ký ức mà cô phải mất hàng chục năm để có thể đối diện với nó. Rõ ràng, dù Hải có xin lỗi bao nhiêu, có bù đắp bao nhiêu cũng không thể nào sánh với những điều mà Út Hạnh phải chịu đựng.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam "Lưới trời" sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 21h mỗi thứ hai, thứ ba hàng tuần.