Nghiệp sinh tử phần 4 tập 55: Nhà họ Trịnh lâm cảnh tán gia bại sản

DI PY |

Phim "Nghiệp sinh tử" phần 4 tập 55, trong lúc mê man, hồn Như Nguyệt bị bắt xuống âm ti xét xử, liệu bà Ba nhà họ Trịnh còn có cơ hội sửa sai khi chốn dương gian vẫn còn một lối về? 

Như Nguyệt giải thích với Diêm Vương bởi bản thân bị ngọn lửa oán thù đốt cháy sự thiện lương nên đã bước sai đường lạc lối. Như Nguyệt sau đó hay tin Trọng Sinh vẫn chưa chết, cô vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, đó cũng là lúc qua chiếc gương thời gian chốn âm ti, cô được chứng kiến Trịnh gia lâm cảnh khốn cùng. 

Lúc này tại nhà họ Trịnh, những người trong gia đình phải lầm lũi dắt díu nhau rời khỏi nhà trong uất nghẹn. Ông Trịnh nằm trên cáng được khiêng ra khỏi nhà mà quặn thắt không nói được lời nào. Hội những thương gia từng bị ông Trịnh chèn ép đến siết nhà, họ đưa tờ khế ước của ông Trịnh đã được ký bởi người được ủy quyền là bà Ba. 

Nhìn cảnh bà Hai ú ớ, bà Tư điên dại, Bích Khê tay bồng con nhỏ cùng kẻ ăn người ở nhà họ Trịnh bị đuổi khỏi nhà, bà Cả không khỏi xót xa. Thế nhưng giờ đây, dù bà Cả có nói lý lẽ thì mọi việc giờ là hoàn toàn vô nghĩa. 

Nhìn những người từng thân cùng chung sống dưới một mái nhà phải lầm lũi dắt díu nhau rời khỏi nhà trong uất nghẹn, hồn Như Nguyệt bắt đầu tràn ngập cảm giác ăn năn, hối hận. 

Cô tự oán trách bản thân vì hận thù đã gây không ít cảnh tang thương đẩy mọi người vào vòng xoáy nghiệt oan tương báo không hồi kết. Đặc biệt, hình ảnh Trọng Sinh trên dương gian ngày ngày kề cận chăm sóc thân xác cô càng khiến kẻ gây bao ngang trái như cô thêm dày vò, ray rứt.

“Đánh kẻ chạy đi, tha thứ người biết quay đầu lại”, sự hối lỗi của kẻ bước sai đường liệu có cơ hội sửa sai khi chốn dương gian vẫn còn một lối về? 

"Nghiệp sinh tử" phần 4 nhan đề: “Gia đình họ Trịnh” - sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 53: Như Nguyệt sẵn sàng hạ sát Trọng Sinh

DI PY |

Tập mới "Nghiệp sinh tử", sau khi Trọng Sinh trở về theo lời kêu cứu của bà Cả, liệu Như Nguyệt sẽ hồi tâm chuyển ý và trở về với con đường thiện lương?

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 52: Trọng Sinh quay về Trịnh gia

DI PY |

Trong tập 52 "Nghiệp sinh tử", Như Nguyệt tàn độc bắt bà Cả chứng kiến cảnh con trai bị hành quyết. Bà Ba còn rao bán gia sản nhà họ Trịnh cho đến khi “người yêu cũ” Trọng Sinh quay về ngăn cản kịp thời…

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 51: Bà Cả gào khóc khi con trai bị tuyên án tử

DI PY |

Trong tập 51 "Nghiệp sinh tử", sau khi đã “hạ bệ” em Dậu bằng “ván bài lật ngửa”, Như Nguyệt dõng dạc tuyên bố chủ quyền Trịnh gia với tất cả thành viên trong gia đình. Mọi người chỉ biết im lặng và phục tùng mọi sắp xếp của bà Ba nhà họ Trịnh.

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 50: Như Nguyệt bắt tay cùng bà Cả

DI PY |

Trong tập 50 "Nghiệp sinh tử", Dậu tiếp tục dùng kế thúc ép ông Trịnh lập chúc thư. Tuy nhiên, Như Nguyệt đã cao tay nhờ bà Cả đưa Thế về phanh phui chuyện cái thai trong bụng không phải là con ông Trịnh…

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 53: Như Nguyệt sẵn sàng hạ sát Trọng Sinh

DI PY |

Tập mới "Nghiệp sinh tử", sau khi Trọng Sinh trở về theo lời kêu cứu của bà Cả, liệu Như Nguyệt sẽ hồi tâm chuyển ý và trở về với con đường thiện lương?

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 52: Trọng Sinh quay về Trịnh gia

DI PY |

Trong tập 52 "Nghiệp sinh tử", Như Nguyệt tàn độc bắt bà Cả chứng kiến cảnh con trai bị hành quyết. Bà Ba còn rao bán gia sản nhà họ Trịnh cho đến khi “người yêu cũ” Trọng Sinh quay về ngăn cản kịp thời…

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 51: Bà Cả gào khóc khi con trai bị tuyên án tử

DI PY |

Trong tập 51 "Nghiệp sinh tử", sau khi đã “hạ bệ” em Dậu bằng “ván bài lật ngửa”, Như Nguyệt dõng dạc tuyên bố chủ quyền Trịnh gia với tất cả thành viên trong gia đình. Mọi người chỉ biết im lặng và phục tùng mọi sắp xếp của bà Ba nhà họ Trịnh.

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 50: Như Nguyệt bắt tay cùng bà Cả

DI PY |

Trong tập 50 "Nghiệp sinh tử", Dậu tiếp tục dùng kế thúc ép ông Trịnh lập chúc thư. Tuy nhiên, Như Nguyệt đã cao tay nhờ bà Cả đưa Thế về phanh phui chuyện cái thai trong bụng không phải là con ông Trịnh…