Người đẹp Việt và những lần “gây sốc” về trang phục dân tộc

Mai Ka |

Ngoài việc thể hiện nhan sắc và trí tuệ tại đấu trường quốc tế, nhiều người đẹp Việt không ít lần phải nhận những chỉ trích, mổ xẻ của dư luận trong cách lựa chọn trang phục dân tộc.

Độc, lạ hay sính ngoại?

Gần đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H’Hen Niê trở thành tâm điểm của sự chú ý khi công bố trang phục dân tộc dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào tháng 12 năm nay tại Thái Lan. Trong đó, bộ trang phục được lấy cảm hứng từ bánh mì mà H’Hen Niê sẽ mặc tham dự phần thi trang phục truyền thống lại không “được lòng” của dư luận. Bên cạnh một vài sự ủng hộ mang tính tích cực, thì phần nhiều lại không đánh giá cao về cách lựa chọn về trang phục – vốn được coi là hình ảnh giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của quốc gia mà H’Hen Niê làm đại diện.

Đa phần ý kiến cho rằng, với một đấu trường nhan sắc quốc tế, thì lựa chọn áo dài vẫn là lựa chọn phù hợp và an toàn. “Độc và lạ” mà phía êkíp của H’Hen Niê cho rằng là tiêu chí lại bị dư luận “ném đá” không thương tiếc: “Nhắc đến ẩm thực Việt là phở chứ không phải bánh mì. Đây là thể hiện sự nghèo nàn ý tưởng, sính ngoại. Chưa kể trang phục Việt thuần là áo dài, có thể cách tân nhiều kiểu nhưng cái gốc không thể không giữ”; “... khi trang phục không mang nhiều ý nghĩa thì sẽ trở nên lố bịch đến khó chấp nhận” hay “Trang phục như một mớ hỗn độn, nhìn xong trang phục hết muốn… ăn bánh mì” v.v…

Thậm chí, Hoa hậu Thu Hoài thẳng thắn nhận định, bánh mì không thể đại diện cho văn hóa Việt Nam. Cô còn bày tỏ sự tiếc nuối bởi trang phục này khó là sự lựa chọn tốt và phù hợp cho H’Hen Niê vì “Êkip là những người giúp đỡ mình, lên kế hoạch cho mình, nhưng quyết định cuối cùng phải thuộc về em. Vì người chịu trách nhiệm cuối cùng cho tất cả luôn là ở mình, chứ không phải là người ở phía sau!”.

Đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại phản pháo rằng, mỗi cuộc thi đều cần sự mới mẻ, đột phá và tránh trùng lặp. Việc sẽ có những cuộc tranh luận, đồng tình hoặc phản đối đều đã được lường trước và chuẩn bị tâm lý “đón bão” của một bộ phận cư dân mạng. Còn Hoa hậu H’Hen Niê trước khi lên đường sang Thái Lan dự thi thẳng thắn trả lời phỏng vấn báo chí rằng, bộ trang phục dân tộc mà mình lựa chọn sẽ giúp cô đủ tự tin và cố gắng thể hiện tốt nhất có thể để khán giả không uổng phí khi đặt niềm tin vào mình vì “dù bạn đi đến nơi nghèo nhất ở miền Bắc và Tây Nguyên, hay những nơi xa hoa nhất của TP. HCM và Hà Nội, bạn đều sẽ thấy sự hiện diện của bánh mì. Với người nước ngoài, nhìn thấy bánh mì và phở là họ sẽ nghĩ ngay đến Việt Nam. Vậy tại sao mình lại chối bỏ những thứ hiển nhiên trong cuộc sống?”.

Nghi vấn sao chép ý tưởng

Hầu như trang phục của các người đẹp Việt mang đi tranh tài tại các cuộc đua sắc đẹp quốc tế đều bị săm soi, đưa lên “bàn cân” và "gây nổ" những cuộc tranh cãi không có điểm dừng.

Trong đó, trang phục dân tộc của Á hậu Hoàng My tại Hoa hậu Thế giới 2012 được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện lấy cảm hứng từ trang phục của người Âu Lạc cùng họa tiết cách điệu trống đồng Đông Sơn. Trang phục khi vừa ra mắt đã bị cư dân mạng chê tơi tả về độ gợi cảm, sexy, không phù hợp với truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Tiếp đến là Trúc Diễm khi cô mang đến cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011 bộ trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ. Bộ đồ nặng gần 10kg mà nhà thiết kế Lê Long Dũng thực hiện cầu kỳ với chất liệu kim loại lại không nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Nhiều quan điểm đồng tình rằng, ngoài việc chưa lột tả được hết màu sắc dân tộc mà còn bị nghi ngờ là “đạo nhái” từ những bộ phim cổ trang Trung Quốc.

Còn mẫu thiết kế của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy mà Á hậu Huyền My chọn mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 lại vướng lùm xùm khi nhà thiết kế Đỗ Vân Trí “tố” là ăn cắp ý tưởng của mình. Trang phục áo dài cách điệu được cho là “giống y hệt” một trong mẫu áo trước đó của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy từ hoạt tiết, hoa văn, đến phom dáng cùng chiếc mấn mà Huyền My đội.

Trang phục bánh mì của Hoa hậu H’Hen Niê cũng nằm trong nghi vấn “sao chép” mẫu thiết kế từng gây ấn tượng của thí sinh đến từ Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan năm 2018. Bộ váy lẩu Tom Yum từng gây thích thú cho người xem bởi ý tưởng độc đáo, thể hiện đúng tinh thần ẩm thực rất đặc trưng của đất nước xứ chùa Vàng thì việc lấy bánh mì làm “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam lại được cư dân mạng đánh giá là “ý tưởng nghèo nàn, đi rập khuôn mẫu của các dân tộc khác, vậy đừng hỏi tại sao khán giả ủng hộ và chấp nhận được…”.

Nhà thiết kế Tăng Thành Công lại kêu gọi fan hâm mộ có cái nhìn rộng mở, bao dung hơn và đừng quan trọng trọng hóa mọi chuyện: “Tôi cảm thấy tôn trọng sự sáng tạo của những bạn trẻ và cách tiếp thu cái mới của Hoa hậu H'Hen Niê và êkíp. Từ ý tưởng đến thành phẩm là quá trình rất gian nan và khó khăn, không dễ dàng và đơn giản như vài cú gõ phím. Nếu không thay đổi thì sẽ là thiếu sáng tạo. Khi sáng tạo thì bị nói là kệch cỡm, đu bám… Hãy ngưng phán xét, và dành sự cổ vũ cho Hoa hậu H’Hen Niê chinh chiến với niềm tự hào mang tên Việt Nam”.

Mai Ka
TIN LIÊN QUAN

MC Nguyên Khang hai lần rơi nước mắt vì những cảnh đời khó khăn

M. K |

Đây là lần đầu tiên Nguyên Khang ngồi ghế nóng cuộc thi "The TV Face" - một sân chơi chính quy và quy mô về nghề Người dẫn chương trình. Những câu chuyện xúc động mà các thí sinh mang đến đã chạm tới tận trái tim của nam MC.   

Lần đầu trình diễn thời trang, Bích Phương được giao vị trí vedette

M.T |

Không chỉ đóng vai trò ca sĩ, Bích Phương còn lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí vedette trong  show thời trang dành cho giới trẻ diễn ra tối 30.11.

Hồng Ánh lần đầu làm MC tại giải thưởng Dải băng đỏ 2018

M.T |

Lần đầu làm MC cho chương trình Dải băng đỏ với chuỗi hoạt động mang chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử người sống với HIV và các nhóm ảnh hưởng", nghệ sĩ Hồng Ánh không tránh khỏi xúc động.

“Nàng thơ xứ Huế” Ngọc Trân đẹp đôi bên siêu mẫu Lê Xuân Tiền

M. K |

Trong bộ ảnh gần đây, "nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân cuốn hút ánh nhìn với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ bên siêu mẫu Lê Xuân Tiền lịch lãm, chỉn chu. Cặp đôi luôn tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho những bước bứt phá tiếp theo trong sự nghiệp.

MC Nguyên Khang hai lần rơi nước mắt vì những cảnh đời khó khăn

M. K |

Đây là lần đầu tiên Nguyên Khang ngồi ghế nóng cuộc thi "The TV Face" - một sân chơi chính quy và quy mô về nghề Người dẫn chương trình. Những câu chuyện xúc động mà các thí sinh mang đến đã chạm tới tận trái tim của nam MC.   

Lần đầu trình diễn thời trang, Bích Phương được giao vị trí vedette

M.T |

Không chỉ đóng vai trò ca sĩ, Bích Phương còn lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí vedette trong  show thời trang dành cho giới trẻ diễn ra tối 30.11.

Hồng Ánh lần đầu làm MC tại giải thưởng Dải băng đỏ 2018

M.T |

Lần đầu làm MC cho chương trình Dải băng đỏ với chuỗi hoạt động mang chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử người sống với HIV và các nhóm ảnh hưởng", nghệ sĩ Hồng Ánh không tránh khỏi xúc động.

“Nàng thơ xứ Huế” Ngọc Trân đẹp đôi bên siêu mẫu Lê Xuân Tiền

M. K |

Trong bộ ảnh gần đây, "nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân cuốn hút ánh nhìn với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ bên siêu mẫu Lê Xuân Tiền lịch lãm, chỉn chu. Cặp đôi luôn tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho những bước bứt phá tiếp theo trong sự nghiệp.