Trước đó, trên trang cá nhân Á hậu Huyền My đã kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm nhằm mang tới cho các em nhỏ xấu số đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội có một cái Tết Trung thu ấm cúng, no đủ. Người đẹp cũng đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bạn bè và các mạnh thường quân.
Á hậu đã mang tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với các em nhỏ. Được biết, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội là địa chỉ mà Huyền My thường xuyên tới để làm từ thiện trong suốt khoảng thời gian từ trước khi cô đăng quang Á hậu đến nay.
Đến với các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu, Huyền My nghe những câu chuyện khiến cô cảm động rớt nước mắt. Người đẹp chia sẻ có những bệnh nhi và người thân là người dân tộc ở vùng xa xôi hẻo lánh, không biết tiếng Kinh, không biết chữ, không biết ký tên, thậm chí còn không biết dùng tiền. Vì vậy, cô đã phải dùng số tiền mà cô tặng cho em nhỏ này để đi đóng viện phí cho em.
Xuất hiện trong chuyến từ thiện, Huyền My diện trang phục áo phông, quần jeans giản dị và năng động nhưng gương mặt vẫn thoáng chút buồn vì scandal "gác chân" cách đây không lâu.
Mặc dù vậy, Huyền My không muốn giải thích nhiều về sự cố lần này. Cô chỉ chia sẻ ngắn rằng: "Mong mọi người hiểu tôi cũng là một con người bình thường như bao người khác, cũng cần những khoảng không riêng tư cho mình và mong rằng khán giả sẽ tôn trọng điều đó".
Á hậu Huyền My cho biết, cô không quá buồn vì bên cạnh vẫn có rất nhiều khán giả hiểu chuyện gửi lời động viên tới cô. Hiện tại, người đẹp cho biết bản thân chỉ tập trung vào công việc để có thể cống hiến cho khán giả những hoạt động có ý nghĩa.