Có thể, trong mỗi cuộc đời chúng ta đều ít nhiều trải qua những nỗi buồn khác nhau. Đó là thời điểm vụn vỡ vì một mối tình vỡ, đó là khoảnh khắc đón nhận những cú sốc trước ngưỡng cửa trưởng thành hay thất bại trong những kỳ thi cử.
Có những người chọn sống chung với nỗi buồn hoặc tìm cách thoát khỏi nó để hướng đến những điều tốt đẹp hơn.
Và với phim ngắn "Con quỷ nỗi buồn" của đạo diễn Thành Đào đã dùng chính chất liệu sống xa gia đình từ bấy lâu nay, một mình du học rồi chuyển đến sống tại TPHCM để tạo nên phim.
Trong quá trình sinh sống tại thành phố rộng lớn này, anh đã phải “chinh chiến” qua nhiều căn nhà thuê khác nhau. Mỗi lần chuyển nhà hay quay trở về nhà cũ, anh chàng đều rất quyến luyến và cảm nhận một nỗi buồn khó tả. Khi đó, vị đạo diễn lại nhớ đến gia đình mình, nhớ đến những căn nhà cũ. Để rồi khi vô tình đọc được một truyện ngắn của nhà văn Dương Thiên Tứ từng viết về con quỷ nỗi buồn bị bỏ lại trong những ngôi nhà cũ, bao câu chuyện xoay quanh đã trở thành cảm hứng để Thành Đào làm nên tác phẩm này.
Xuyên suốt phim, Thành Đào đã tinh tế đưa ra một quan niệm sống: “Không ai sinh ra với nỗi buồn, nhưng cuộc sống và những va vấp sẽ cho chúng ta những nỗi buồn ngày một lớn hơn”.
Xem phim, chúng ta cảm nhận được sự cô đơn của lứa tuổi mới lớn. Điều mà mỗi người ai cũng từng trải qua. Và những những nỗi buồn đó, chúng ta rút cho mình những kinh nghiệm trong bước hành trình trưởng thành.
Phim nhẹ nhàng, không cao trào, không khó hiểu, đôi khi sẽ khó giữ chân khán giả thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, nếu chịu nghiền ngẫm, rõ ràng đây cũng là một tác phẩm đáng xem.