Phim Việt ăn theo trào lưu: Nay lên, mai xuống

Minh Thi |

Hết phim remake tràn ngập, lại đến phim ngôn tình về tuổi thanh xuân được các nhà sản xuất săn đón…Tuy nhiên, ăn theo trào lưu mà không tính trước được thời điểm khán giả bị bội thực, sẽ dẫn đến những cú ngã “tiền tỉ”. 

Vết xe đổ phim remake

Có một thời gian dài, phim Việt “đóng băng” nhường đất cho phim remake- phim làm lại từ các bộ phim nước ngoài ăn khách. Trào lưu này khởi đầu từ năm 2015, với bộ phim “Yêu” của đạo diễn Việt Max, làm lại từ “The love of Siam” của Thái Lan. Nhưng mãi đến khi “Em là bà nội của anh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (làm lại từ phiên bản “Miss Granny” – Hàn Quốc) chạm mức doanh thu hơn 100 tỉ đồng, trào lưu làm phim remake mới thực sự trỗi dậy. Tiếp đó là phim “Bạn gái tôi là sếp” (Việt hóa từ phim “ATM” – Thái Lan) cũng khá hút khách. Vậy là ngay sau đó, các nhà sản xuất lao đi tìm kịch bản phim Hàn, Thái để thực hiện.

Tuy nhiên, bộ phim “Sắc đẹp ngàn cân” (“200 Pounds Beauty” của Hàn Quốc) do đạo diễn James Ngô thực hiện, diễn viên Trương Ngọc Ánh  làm nhà sản xuất lại thua ngay trên sân nhà, vì không ít lỗi dàn dựng và sản xuất. Cũng là phim remake nhưng do đạo diễn người Mỹ Stephane Gauger thực hiện, “Yêu đi đừng sợ” (“Spellbound” – Hàn Quốc) lại được đánh giá là khá tốt, song cũng kén khán giả vì người ta bắt đầu sợ xem phim làm lại từ kịch bản Hàn, vì sự khác biệt và khoảng cách khá xa.

Tiếp đó, “Cô nàng ngổ ngáo” (từ phim “My Sassy Girl” – Hàn Quốc) của đạo diễn Văn Công Viễn cũng không được như mong đợi. Chỉ có phim “Tháng năm rực rỡ” (từ phiên bản gốc “Sunny” – Hàn Quốc) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại mở ra trào lưu mới- dòng phim thanh xuân ngôn tình. 

Theo đạo diễn Đức Thịnh, người vừa lọt vào nhóm đạo diễn “trăm tỷ”nhờ thành công của phim "Siêu sao, siêu ngố", việc làm phim remake theo trào lưu dễ tạo nên hệ lụy nhàm chán và ít chất lượng. “Tôi mong ít phim remake lại, 1 năm chừng 5 phim là ổn. Nếu cao hơn thì không hay cho nền điện ảnh, vì người ta sẽ tiếp tục làm theo thói quen mà không nghĩ rằng chẳng phải kịch bản nào cũng có thể remake được”.

Cùng lúc, những bộ phim học đường Thái ăn khách ở các cụm rạp, và đỉnh điểm là “Em chưa 18” bất ngờ đạt doanh thu kỷ lục- tất cả những yếu tố này khiến các nhà sản xuất đổ xô làm phim tình cảm học trò. Đây cũng là dòng phim không quá tốn kém, thậm chí, chi phí khá rẻ so với dòng phim hài hành động, lại ít bị kiểm duyệt nghiêm ngặt như phim kinh dị, nên cực kỳ lợi thế. Hơn thế nữa, trào lưu phim ngôn tình về thanh xuân cũng đang rộ lên ở Hàn Quốc, Trung Quốc và được giới trẻ ưa chuộng với hàng loạt phim ăn khách cũng là một yếu tố mà các nhà sản xuất Việt không thể bỏ qua. Và đỉnh điểm, phim ngôn tình “La La land” (Những kẻ khờ mộng mơ) năm 2016 khiến khán giả thế giới ngây ngất đã tạo nên giấc mơ làm phim ngôn tình Việt càng đậm nét. 

Phim “100 ngày bên em” nội dung khá tốt nhưng không ăn khách.
Phim “100 ngày bên em” nội dung khá tốt nhưng không ăn khách.
Phim ngôn tình ăn theo trào lưu

Dù ra rạp không đúng thời điểm trong tháng 5 này, bị phim “bom tấn” “Avenger- Infinity war” đè bẹp, song “100 ngày bên em”- vẫn được đánh giá cao từ nội dung đến diễn xuất của dàn diễn viên. Ở dòng phim này, đòi hỏi tay nghề đạo diễn phải cao, tình tiết phim mới không gượng gạo, mang đến cảm xúc liền mạch cho khán giả. Chỉ cần non tay nghề, hay xử lý không khéo quá trình tâm lý nhân vật, nên có những phim như “Thử yêu rồi biết”, “Hạ cuối tình đầu” bị chê về chất lượng lẫn kém về doanh thu. Trước đó, vào cuối năm 2016, phim"Chờ em đến ngày mai" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ra mắt với diễn xuất của Trấn Thành và An Nguy tuy bị chê song vẫn đạt mức doanh thu tốt.

Bất chấp "vết xe đổ" phim remake nếu ăn theo trào lưu, đến lúc bão hòa sẽ bị mau chán, sắp tới, có hơn chục phim ngôn tình về thời thanh xuân và tuổi học trò tung ra như: "Nhắm mắt thấy mùa hè" (phim Việt-Nhật),"Em gái mưa", "Thạch thảo", "Ngốc ơi tuổi 17", "Thầy ơi! Em có bầu",...

Trong đó, “Em gái mưa” là do nhà sản xuất- diễn viên hài Việt Hương đầu tư theo kịch bản của MV "Em gái mưa” của Hương Tràm cực kỳ ăn khách. Theo Việt Hương, chị làm phim “Em gái mưa” để giữ lại những rung động đầu đời thật đẹp cho các nữ sinh. Chị tâm sự: Không phải Mai Tài Phến, không phải đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, mà ông xã điển trai mới là người khiến chị quyết định đưa “Em gái mưa” lên màn ảnh rộng. Đêm khuya lãng mạn, ông chồng đẹp trai cover “Em gái mưa” dành tặng riêng cho vợ đã khiến chị rung động mãnh liệt. Chị mở MV “Em gái mưa” coi đi coi lại và ngay lập tức gọi điện cho Kawaii Tuấn Anh đề nghị chuyển thể thành phim.

“Những rung động đầu đời cô gái nào cũng có, nhưng không phải cô gái nào cũng may mắn có thể giữ những rung động đó thành những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp. Việt Hương không muốn thấy những câu chuyện tình đơn phương hoặc kết thúc bằng nước mắt, hoặc trở thành nỗi đau suốt đời của bạn gái, cũng không muốn thấy chỉ có các cô gái nhỏ cô đơn tự yêu đơn phương, tự đau với mối tình đầu mà không hề được người lớn chỉ đường…”, Việt Hương chia sẻ.

"Nhắm mắt thấy mùa hè” hé lộ mối lương duyên của Nhật Hạ - cô gái Việt Nam với chàng trai Nhật Bản - Akira, những giọt nước mắt, những xung đột xung quanh mối quan hệ hai người và với những nhân vật khác trong phim. Phim kể về tình yêu của hai bạn trẻ người Nhật và Việt khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, đan xen vào đó là những tình cảm gia đình, cha con với thông điệp mang đậm hơi thở cuộc sống. Phim của đạo diễn trẻ Cao Thúy Nhi đã được chiếu ở Nhật Bản và sẽ xuất hiện ở các cụm rạp trong nước vào ngày 25.5.

Còn “Thầy ơi! Em có bầu” là của đạo diễn Quốc Duy, nói về môi trường học đường sẽ ứng xử ra sao khi nữ sinh có bầu. Chuyện phim nhẹ nhàng, vui tươi, hài hước, nhưng mang thông điệp rõ ràng là ở tuổi học sinh, các em nên biết tự bảo vệ mình,  đừng để mang bầu, vì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Và lỡ như học sinh có bầu rồi thì người thầy và những người xung quanh nên yêu thương thay vì trừng phạt.  Tương tự, "Ngốc ơi tuổi 17" cũng nói về vấn nạn mang thai ở tuổi học trò. Dự án phim điện ảnh này được chuyển thể từ tác phẩm "Nhật ký mang thai khi 17" của tác giả trẻ Võ Anh Thơ được nhiều độc giả trẻ biết đến.

Khi được hỏi liệu việc các nhà sản xuất đổ xô làm phim học đường và thời thanh xuân như vậy có tạo sự cạnh tranh khốc liệt hay không, đạo diễn Đức Thịnh- nhà đầu tư cho phim “Thầy ơi! Em có bầu”- cho biết: “Mỗi năm có khoảng 40 - 50 phim ra rạp mà có 5 phim học đường thì cũng bình thường, không phải là quá nhiều”.
Chờ xem những bộ phim sắp ra rạp này sẽ mang lại món ăn gì mới lạ cho khán giả trẻ.  

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Minh Luân, Vĩnh Thuyên Kim vướng “lưới tình” trong phim điện ảnh mới

M.T |

Tác phẩm điện ảnh mới của Minh Luân hứa hẹn kết hợp nhiều yếu tố hài, tình cảm, hành động hấp dẫn.

Thái Hoà vào vai chính trong phim mới của Charlie Nguyễn

M.T |

Trở lại với vai trò đạo diễn, Charlie Nguyễn cho biết anh lựa chọn thực hiện Chàng vợ của em và tạm gác lại những dự án trước đó đã công bố vì sợ sẽ… bị lỡ nhịp cảm hứng, bởi anh quá đỗi háo hức sau khi đọc xong kịch bản và không muốn chờ đợi lâu hơn.

Bộ phim 100 tỷ của Trường Giang được phát hành online

M.T |

Kể từ 18.5, khán giả có thể xem online bộ phim Siêu sao siêu ngố tại Clip TV.

Minh Luân, Vĩnh Thuyên Kim vướng “lưới tình” trong phim điện ảnh mới

M.T |

Tác phẩm điện ảnh mới của Minh Luân hứa hẹn kết hợp nhiều yếu tố hài, tình cảm, hành động hấp dẫn.

Thái Hoà vào vai chính trong phim mới của Charlie Nguyễn

M.T |

Trở lại với vai trò đạo diễn, Charlie Nguyễn cho biết anh lựa chọn thực hiện Chàng vợ của em và tạm gác lại những dự án trước đó đã công bố vì sợ sẽ… bị lỡ nhịp cảm hứng, bởi anh quá đỗi háo hức sau khi đọc xong kịch bản và không muốn chờ đợi lâu hơn.

Bộ phim 100 tỷ của Trường Giang được phát hành online

M.T |

Kể từ 18.5, khán giả có thể xem online bộ phim Siêu sao siêu ngố tại Clip TV.