Phim có sự tham gia của Chi Bảo (vai đạo diễn Phan Lê Vũ), Thân Thúy Hà (Ánh Loan), Quách An An (Thúy Lan), Đoàn Thanh Tài (nhạc sĩ Lâm Hùng), cùng các diễn viên: Thùy Trang, Hoàng Thiên Long, Oanh Kiều, Đông Dương, Huỳnh Anh Tuấn, Hoàng Mập...

"Cái giá của danh vọng" là một phần bức tranh sinh động về lĩnh vực nghệ thuật thứ 7. Để đạt được mục đích của mình, con người bị mờ mắt bởi đồng tiền, bởi hư danh, có thể lạnh lùng, tàn nhẫn chà đạp lên tất cả nghĩa tình, đạo lý…
Đây cũng là một bộ phim hiếm mà Quách An An lâu lắm mới trở lại do mối quan hệ thân tình với nhà sản xuất và biên kịch Lê Quang Thanh Tâm. Trong phim, Quách An An vào vai Thúy Lan. Thời phim “mì ăn liền”, Thúy Lan là ngôi sao ăn khách nhất trong làng phim thị trường Việt. Sự có mặt của cô là bảo chứng cho doanh thu của bộ phim.
Nổi tiếng khi tuổi còn quá trẻ, Thúy Lan bị thứ ánh sáng ma mị của danh tiếng lôi tuột vào vòng xoáy nghiệt ngã, để rồi cô không còn là chính mình khi chia tay với một đạo diễn danh tiếng, và rơi vào vòng tay của Lâm Ánh Dương, nhà quản lý điều hành hãng phim Giao Chỉ…
Định mệnh của Thúy Lan nghiệt ngã tới mức, cô phải âm thầm xuất ngoại, sinh con. Sau 15 năm bôn ba sống tại hải ngoại, dưới sự trợ cấp tài chính thường xuyên của ông chủ Dương…một ngày Thúy Lan và con trai trở về.
Cô thành lập hãng sản xuất phim mang tên Minh Long. Sự việc này khiến cho ông chủ Dương mất ăn, mất ngủ… đã phải cầu cứu tới Lê Hưng.

Đây cũng là bộ phim truyền hình có mặt nam diễn viên Chi Bảo. Trong phim, Chi Bảo vào vai đạo diễn Phan Lê Vũ. Từ một chàng trai nghèo - sống với mẹ già bệnh tật - đam mê ngành phim ảnh. Một lần, số phận đã run rủi cho anh gặp gỡ với Ánh Loan (Thân Thúy Hà) tại phim trường. Họ đã yêu nhau thật nồng thắm… nhưng rồi phải chia tay vì mối nghi ngờ tiền bạc đã đầu độc mối quan hệ giữa hai người.