Đến với chương trình Studio số 6, Trang Hý đã mang tới nguồn năng lượng nhí nhảnh, sôi động. 8 năm trước, cô nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ những video cover các bài hát với một phong cách hài hước và độc đáo.
Và cũng chính bằng tình yêu dành cho âm nhạc đó đã từng bước đưa Trang Hý tới gần hơn với khán giả, góp mặt trong các dự án âm nhạc, phim ảnh như Hồn papa da con gái, Em gái mưa, Cà chớn anh đừng đi...
Theo Trang Hý: “Nếu không có âm nhạc thì sẽ không có Trang của hôm nay. Âm nhạc đang chảy trong từng tế bào của Trang”. Cô cũng thừa nhận trước đó khi nghe nhạc cô sẽ không nghe những “nốt trầm” với lý do cô luôn nghĩ trong bản nhạc không cần thiết phải có những nốt trầm. Và nó cũng như cuộc sống của cô, không cần thiết phải có sự buồn bã.
Tuy nhiên, khi ngày càng được nhiều người biết tới, cô gái sinh năm 1997 đã phải đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều về mình. “Sau khi trải qua những chuyện khiến mình trưởng thành hơn, những chuyện khiến mình phải suy ngẫm hơn thì Trang mới nhận ra chính những nốt trầm, những cảm xúc buồn bã đan xen vào cuộc sống sẽ giúp mình ngày càng sâu sắc hơn”, sao nữ cho hay.
Sau những lời chỉ trích, chê bai từ cộng đồng mạng, Trang Hý cho biết lúc nào cũng luôn nghĩ những việc mình làm sẽ ít nhiều bị người khác để ý nên luôn làm việc hết sức, luôn dốc hết mình để sống thật đứng đắn, vui vẻ và chan hòa.
Không chỉ thế, nữ diễn viên còn cho biết khi đối diện với những lời chỉ trích của cộng đồng mạng cũng không có gì đáng sợ bởi chính cô đã tự chỉ trích mình rất nhiều. Cô bộc bạch: “Bản thân Trang luôn tự hỏi mình đã làm tốt chưa, đã cố gắng hết mình chưa. Những lời nhận xét của cộng đồng mạng không ‘chạm’ được vào Trang bằng việc tự Trang nhận xét mình”.
Sau thời gian dài cố gắng, nỗ lực và nhận được nhiều lời mời tham gia vào các dự án của nhiều nghệ sĩ, Trang Hý vẫn thấy mình bước chân vào showbiz là một sự may mắn.
Chia sẻ về dự định tương lai của mình, Trang Hý hiện tại cô đang học thêm nhiều môn nghệ thuật để phát triển đa năng hơn. “Hiện tại Trang đang đi học giống như idol Kpop chuẩn bị debut (ra mắt) vậy đó. Trang học nhảy, học hát, học làm nhạc.
Ngày trước Trang chỉ làm những thứ vui, hài hước thôi và rất ngại phải thể hiện cái gì đó nghiêm túc. Lúc đó Trang cứ nghĩ thà mình cứ làm khùng làm điên thì có khi khán giả chấp nhận chứ khi mình đầu tư, nghiêm túc, lỡ nó không ra gì thì xấu hổ hơn.
Nhưng hiện tại Trang đã vượt qua được nỗi sợ đó rồi, mình vui mình vẫn sẽ vui, những việc mình thích mình vẫn sẽ làm. Và Trang nghĩ mình không việc gì phải ngáng con đường thành công của mình, chỉ vì muốn làm cho mọi người cười mà mình cứ đứng hoài một chỗ”, cô chia sẻ.