Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam (Miss Tourism Vietnam) mùa 2 vừa khép lại sau đêm chung kết tối 28.11, tại TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông.
Ban tổ chức cuộc thi đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có với các sân chơi nhan sắc trong nước đó là quyết định không trao ngôi vị cao nhất cho bất cứ thí sinh nào.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc ba năm tới, ngôi vị Hoa khôi Du lịch Việt Nam hoàn toàn vô chủ.
Chiều 29.11, tại TP.Gia Nghĩa, ban tổ chức cuộc thi cũng đã có buổi gặp truyền thông cùng top 10 thí sinh Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.
Bà Vũ Thị Mỹ Dung - Trưởng ban tổ chức khẳng định: “Vai trò của Khánh Ngân đã khép lại ngay sau đêm chung kết của cuộc thi. Tôi đã nói chuyện với Khánh Ngân rằng bây giờ em có quyền chọn con đường của mình vì đã hoàn thành đúng ba năm vai trò ban tổ chức yêu cầu, toàn quyền chọn con đường của mình”.
Về lý do không trao giải cao nhất của cuộc thi, bà Mỹ Dung đặt câu hỏi, rằng: “Có nhiều cuộc thi lúc nào cũng nhiều danh hiệu, nhiều giải phụ, vậy tại sao khi ban tổ chức là một đơn vị tổ chức độc lập, nguồn ngân sách xã hội hoá, tuân thủ luật pháp Việt Nam thì tại sao phải cứ chọn một người mà không thể chọn những người cùng đồng hành với mình trong ba năm, đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức đề ra?”.