Việt Hương chia sẻ lí do đầu tư 500 triệu để làm kịch thiếu nhi

DI PY |

"Bí mật trăm đốt tre" là vở kịch thiếu nhi đầu tiên diễn ra tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, mở đầu cho chuỗi “Truyện thần tiên” sẽ được xây dựng định kì hằng năm của nghệ sĩ Việt Hương và Minh Nhí.

Vở "Bí mật trăm đốt tre" (tác giả và đạo diễn Huỳnh Lập), bắt đầu suất diễn đầu tiên vào ngày 1.6 và diễn liên tục trong tháng 6 để phục vụ khán giả tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh với 20 suất diễn. Đây là vở kịch đầu tiên mở màn cho chuỗi kịch thiếu nhi "Truyện thần tiên" mà Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh của nghệ sĩ Việt Hương và Minh Nhí dự định sẽ mang tới cho khán giả trong thời gian tới.

Dàn nghệ sĩ tham gia “Bí mật trăm đốt tre” là những ngôi sao tên tuổi của làng kịch nghệ như: nghệ sĩ (NS) Minh Nhí, NS Việt Hương, NS Đại Nghĩa, NS Hoàng Mập, NSƯT Cát Tường, Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa, Hứa Minh Đạt...

“Bí mặt trăm đốt tre” là dự án lớn của Việt Hương trong năm nay nên nữ nghệ sĩ đã đầu tư bối cảnh hoành tráng, tạo hình độc đáo, phục trang đầy màu sắc và đậm chất thần tiên dành riêng cho vở kịch.

Hình ảnh của show diễn. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Hình ảnh của show diễn. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Hình ảnh của show diễn. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Để mang tới một sân khấu thần tiên hoành tráng, Việt Hương đã đầu tư hơn nửa tỉ đồng vào vở diễn “Bí mật trăm đốt tre”, cho thấy được nhiệt huyết và sự nghiêm túc với hành trình thắp lửa sân khấu kịch.

“Sau khi bắt tay vào cải tạo rạp Vườn Lài trở thành sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, Việt Hương đã có ý tưởng muốn thực hiện các vở kịch phục vụ các bé thiếu nhi. Và đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, Việt Hương và Huỳnh Lập đã bắt đầu đặt nền móng cho vở kịch thiếu nhi đầu tiên. Sau nhiều tháng chuẩn bị, tất cả ekip và diễn viên dồn sức tập luyện trong tháng 5 để ra mặt phục vụ các bé thiếu nhi đúng dịp 1.6.

Quá trình tập luyện đều rất nghiêm túc, có những ngày phải tập trung từ sáng sớm nhưng không ai đi trễ. Đây là vở kịch thiếu nhi đầu tiên mà Việt Hương thực hiện nên lúc đầu khá áp lực và căng thẳng nhưng quá trình tập luyện thấy ekip đều rất chú tâm và nhiệt huyết tạo ra một vở diễn mãn nhãn, chất lượng thì Việt Hương thấy rất vui và hạnh phúc.

Việt Hương đang chờ đợi sự đón nhận và ý kiến của khán giả sau đêm công diễn nhưng trước hết Hương đang rất vui với tình cảm và sự ủng hộ của các anh, chị, em nghệ sĩ cũng như toàn bộ ekip đã làm việc hết công suất trong hơn 1 tháng vừa qua”, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhân tức tối vì bị Hương “đổ vỏ” trong Thử thách cuộc đời tập 49

Thúy Kiều |

Trong Thử thách cuộc đời tập mới, Nhân đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Kết quả đúng như dự đoán anh và bé Chính không có cùng huyết thống.

3 ca sĩ vào chung kết 1 Hãy nghe tôi hát 2023

Thúy Kiều |

Tập 15 – Chung kết 1 Hãy nghe tôi hát 2023 với sự tranh tài của 3 ca sĩ: Viết Thu, Finn Nguyên Hy và Ngô Thái Ngân diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

"Nơi ta gặp nhau" - sự kết hợp giữa hai nền điện ảnh

Thúy Kiều |

"Nơi ta gặp nhau" dự án điện ảnh đầu tay của hoa hậu Thidalat Vongsili. Với sự kết hợp giữa hai nền điện ảnh châu Á: Thái Lan và Lào.

Việt Hương phát 10 tấn gạo tặng bà con nghèo dịp giỗ mẹ

DI PY |

Nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương đã trao tặng 10 tấn gạo cho người dân ở Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) nhân 10 năm ngày giỗ mẹ.

Nhân tức tối vì bị Hương “đổ vỏ” trong Thử thách cuộc đời tập 49

Thúy Kiều |

Trong Thử thách cuộc đời tập mới, Nhân đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Kết quả đúng như dự đoán anh và bé Chính không có cùng huyết thống.

3 ca sĩ vào chung kết 1 Hãy nghe tôi hát 2023

Thúy Kiều |

Tập 15 – Chung kết 1 Hãy nghe tôi hát 2023 với sự tranh tài của 3 ca sĩ: Viết Thu, Finn Nguyên Hy và Ngô Thái Ngân diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

"Nơi ta gặp nhau" - sự kết hợp giữa hai nền điện ảnh

Thúy Kiều |

"Nơi ta gặp nhau" dự án điện ảnh đầu tay của hoa hậu Thidalat Vongsili. Với sự kết hợp giữa hai nền điện ảnh châu Á: Thái Lan và Lào.

Việt Hương phát 10 tấn gạo tặng bà con nghèo dịp giỗ mẹ

DI PY |

Nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương đã trao tặng 10 tấn gạo cho người dân ở Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) nhân 10 năm ngày giỗ mẹ.