Vương miện bị mất giá vì ồn ào

MINH THI |

Chưa bao giờ, tình trạng nở rộ các cuộc thi trong và ngoài nước lại mang lại câu hỏi bất thường như thời điểm này, là vì sao các người đẹp cố thi hết cuộc này đến cuộc khác? Câu trả lời cũng rúng động không kém, vì một bộ phận người đẹp chọn con đường thi thố nhan sắc để đổi đời nhanh chóng, từ scandal bán dâm hoặc “cặp” với đại gia.

Nhiều người đẹp bị tước vương miện

Mới đây, làng showbiz Việt rúng động vì lần lượt các đường dây bán dâm của các á khôi, á hậu bị phanh phui. Nhưng đây cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm…

Ngay khi vừa dính scandal nghi vấn bán dâm, dù phía công an chưa chính thức lên tiếng, Á hậu Thư Dung đã bị ban tổ chức 3 cuộc thi lần lượt tước danh hiệu vì dấu hiệu vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng uy tín của cuộc thi. Đó là cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, cuộc thi Miss Eco International 2018 (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) và Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao người đẹp này thi 3 cuộc thi trong vòng 2 năm? Là bởi, càng có nhiều danh hiệu, "giá" của người đẹp càng cao. Trước đó, scandal khoe thân phản cảm ở Tuyệt tình cốc Đà Lạt cũng cho thấy đó là cách “nhá hàng” phổ biến nhất của các người đẹp thuộc nhóm này.

Việc đầu tư vào thương hiệu nhan sắc, cho dù là cuộc thi ao làng đi chăng nữa, cũng mang lại nhiều lợi lạc cho các người đẹp. Hơn nữa, dưới những cái mác hoa khôi, hoa hậu, á hậu…, thông thường, giá cả của các cuộc “bay” cũng cao vọt. Thông tin từ phía công an tiết lộ Á hậu T.D là một trong những người nằm trong đường dây bán dâm với mức giá 7.000USD/lần đi khách và thậm chí có khi lên đến 25.000USD làm nhiều người ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng đây là cách các người đẹp có danh hiệu nhan sắc trên đấu trường trong nước và quốc tế dễ lao vào con đường kiếm tiền bằng mọi giá để giàu nhanh chóng, chỉ những ai “xui xẻo” mới bị phanh phui và đành chấp nhận.

Khác với Thư Dung, người đẹp Nguyễn Thị Thành lận đận trong đường thi cử chỉ vì từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã phải trả lại danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017.

Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2017 Nguyễn Thị Bảo Ngọc cũng từng bị tước danh hiệu do Ban tổ chức (BTC) cho rằng, Bảo Ngọc không đủ tư cách và trách nhiệm để đương nhiệm ngôi vị Mrs. Vietnam World 2017. Người đẹp này tuyên bố tổng hợp hết hồ sơ và gửi sang Mỹ để kiện BTC Mrs. Vietnam World nhưng đến nay sau 1 năm vẫn im ắng…

Phạm Thị Thùy Linh cũng từng bị Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 bãi bỏ danh hiệu Người đẹp Áo dài, đồng thời không cho phép thí sinh này tiếp tục tham dự Vòng Chung kết vì đã vi phạm quy chế của Bộ VHTT&DL cũng như thể lệ cuộc thi vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa mũi.

Trượt chân vào con đường tú bà

Không chỉ trượt chân vào con đường bán dâm, một số người đẹp còn tham gia điều hành đường bán dâm và từng bị bắt. Năm 2017, TAND TPHCM đã đưa các bị cáo Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi, quê ở Long An), Nguyễn Thị Ngọc (30 tuổi, em Tiền), Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, quê Quảng Bình) và Nguyễn Thị Kim Chi (23 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) ra xét xử.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Ngọc là Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2007 và Phạm Thị Thanh Hiền là Hoa khôi thời trang của một cuộc thi vào năm 2017. Cả hai là những người điều hành đường dây gái gọi cao cấp cho các đại gia ở TPHCM.

Riêng Phạm Thị Thanh Hiền từng được Ngọc giới thiệu đi phục vụ khách với giá 2.500 USD trước khi chuyển qua hành nghề môi giới mại dâm.

Mới đây, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm và quyết định cho các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Giang (26 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Hồng Nhung (23 tuổi, ngụ quận 3), Mai Thiên Trang (26 tuổi, ngụ quận 8), Lưu Thị Trưởng Thành (25 tuổi, ngụ quận 1) cùng hưởng 3 năm tù treo về tội "Môi giới mại dâm".

Cẩm Giang từng thi hát bolero, sau đó lấn sâu vào con đường ăn chơi, vay nóng của nhóm anh, chị nên nợ chồng nợ. Do muốn kiếm thêm tiền, Giang móc nối các người đẹp cho những đại gia lắm tiền để hưởng hoa hồng.

Còn Mai Thiên Trang cũng từng đoạt giải phụ trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2012. Ban đầu, Trang hoạt động trong đường dây bán dâm do Giang tổ chức, sau đó Trang đã giới thiệu cho bạn bè và nhiều "chân dài" khác.

Hồi tháng 6.2012, Hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi) bị công an bắt giữ để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Người đẹp này được xác định là một trong 3 người cầm đầu đường dây mại dâm của các người mẫu, hoa khôi với giá hàng nghìn USD. Sau khi mãn hạn tù, Mỹ Xuân thi thoảng mới quay trở lại showbiz. 

Hoa hậu Kỳ Duyên từng bị chỉ trích vì hút thuốc lá nơi công cộng.
Hoa hậu Kỳ Duyên từng bị chỉ trích vì hút thuốc lá nơi công cộng.

Và những vương miện từng lung lay

Không chỉ các cuộc thi nhỏ, lẻ hoặc mang tính cục bộ, cả những cuộc thi lớn và có tiếng tăm cũng không kém scandal xung quanh chiếc vương miện. Trước đó, có 3 Hoa hậu Việt Nam từng bị đòi tước vương miện vì dư luận cho rằng họ không xứng đáng với ngôi vị này.

Trước tiên là Hoa hậu Việt Nam 2014 Cao Nguyễn Kỳ Duyên. Cô bị "soi" từ dáng ngủ, đến việc đi muộn trong các sự kiện, chụp hình quảng cáo với váy nội y đến việc hút thuốc...Cho nên chính hoa hậu này đã không xuất hiện ở sân khấu đêm chung kết của cuộc thi 2016 để trao vương miện cho đàn em đăng quang. Trước sức ép dư luận về việc liệu Kỳ Duyên có nên "trả" lại danh hiệu hay không, người đẹp đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng và cho rằng đây là kinh nghiệm để mình học hỏi.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung bị lộ việc chưa tốt nghiệp THPT. Thông tin này khiến khán giả rất ngỡ ngàng vì theo quy chế của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, thí sinh tối thiểu phải có bằng THPT. Nhiều ý kiến phản đối việc cô hoa hậu này lại gian dối trong quá trình làm hồ sơ, thiếu sót về kiến thức. Thậm chí, còn có yêu cầu cho rằng Thùy Dung phải trả lại vương miện mới đúng quy chế. Suốt thời gian đó, hoa hậu vừa đăng quang hầu như không tiếp xúc với báo chí. Sau một thời gian, Thùy Dung đã nỗ lực học hành và cuối cùng cũng có bằng THPT.

Còn Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy từng bị dư luận phẫn nộ khi phát hiện một bộ ảnh chụp từ cách đó 4 năm. Trong đó, Mai Phương Thúy diện áo dài mỏng tanh, gần như xuyên thấu. Khi đích thân Hoa hậu gửi thư xin lỗi đến khán giả, sự việc không lắng xuống mà còn căng thẳng hơn. Thậm chí, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thời điểm ấy lên tiếng "đồng ý tước vương miện". Tuy nhiên, may mắn cho cô là chuyện tước danh hiệu không xảy ra. 

Trước tình trạng loạn các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Nữ hoàng hiện nay, nhiều người cho rằng phải chăng các cuộc thi là nơi các đại gia tìm các người đẹp và "ngã giá", còn các thí sinh lại chọn con đường thi nhan sắc để tạo bước đệm trong việc kiếm tiền nhanh nhất có thể bằng "vốn tự có" của mình? Có thể không đúng với một số trường hợp, nhưng nhìn chung, vấn đề ở đây là càng không quản lý được các cuộc thi đầu vào, sẽ càng "lạm phát" các danh hiệu và đó như "tấm bằng" để không ít người đẹp dấn thân vào con đường sa ngã.

MINH THI