Tình người nơi tâm dịch

DI PY |

Khi cuộc chiến chống COVID-19 không còn là ngày một ngày hai, mọi tầng lớp, đối tượng đều bị ảnh hưởng với những khó khăn riêng, đặc biệt là người lao động nghèo, công nhân xa xứ. Từ trong tâm dịch, nhóm “Người Vĩnh Long ở Sài Gòn” đã tìm cách nương tựa, dìu nhau đi qua những ngày gian khó.

Nhiều hoàn cảnh khó khăn

Các đối tượng nhóm hướng đến là những người cần được “hỗ trợ khẩn cấp” sau khi từ TPHCM về quê không thành công do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh.

Ước mơ lớn nhất của những lao động tha hương lúc này là được quay về nơi chôn nhau cắt rốn bởi họ không thể tìm được lời giải cho bài toán mưu sinh trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Sợi dây giăng, hàng rào kẽm gai, rào chắn… là quy định giới hạn của khu vực hạn chế, khu vực cách ly. Nhưng với bà con nơi đây họ “cách ly nhưng không cách lòng”. Từ trong gian khó người ta luôn tìm mọi cách để thương nhau... Và từ đó “Người Vĩnh Long ở Sài Gòn” ra đời để giúp đỡ bà con.

Người dân đùm bọc nhau.
Người dân đùm bọc nhau.
Nhóm thiện nguyện Vĩnh Long hỗ trợ bà con. Ảnh: NVCC.

Người quê chỉ có tấm lòng

Khi bà con lao động nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn sau khi chỉ thị 16 của TPHCM kéo dài, một nữ nhà báo có quê gốc Vĩnh Long đã lập một nhóm mở để bà con đồng hương Vĩnh Long được san sẻ về lương thực thực phẩm.

Tại đây, một ban tổ chức nhóm nhanh chóng được hình thành. Họ là những thành viên có tinh thần tình nguyện, có kỹ năng hoạt động phong trào cùng tập hợp bà con đồng hương và phân cấp vận hành theo từng quận ở TPHCM.

Ở mỗi quận, bà con đồng hương sẽ tự tìm thấy nhau, chia sẻ hoàn cảnh, giúp nhau theo từng tình huống cụ thể. Đặc biệt là các bạn “tình nguyện viên” có thể đi ship lương thực thực phẩm tận nơi ở các khu phong tỏa cách ly, các xóm trọ nghèo… cho bà con mình theo địa chỉ, quê quán và số điện thoại đã đăng ký trên nhóm.

Những món quà trao đi. Ảnh: NVCC.
Những món quà trao đi. Ảnh: NVCC.
Những món quà trao đi. Ảnh: NVCC.

Hàng hóa được bà con quê nhà gói gém gửi lên TPHCM mang theo cả tấm lòng xứ sở. Ở đó, có trái bầu của mẹ, trái mướp cha, mớ khoai mớ củ của láng giềng, hay mớ rau mớ trái của mái chùa đầu xóm… bà con ai có gì cho nấy, mong sao người xa xứ có thể chống đói qua cơn dịch giã.

Ngoài việc hỗ trợ lương thực thực phẩm Nhóm “Người Vĩnh Long ở Sài Gòn” còn hổ trợ y tế cho bà con khi cần thiết trong thời gian giãn cách. Cho đến nay, đã có hơn 2.000 bà con đồng hương thuộc 7 huyện, thành phố Vĩnh Long nhận được sự hỗ trợ của Nhóm về lương thực thực phẩm trong suốt thời gian giãn cách như: gạo, mì, trứng, rau củ, sữa, cá..vv…và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Với mô hình hoạt động xã hội này, nhóm “Người Vĩnh Long ở Sài Gòn” đã mang đến cho bà con đồng hương xa quê những tình cảm ấm áp, sự sẻ chia từ trong tâm dịch. Vững tin dìu nhau đi qua những tháng ngày gian khó nhất. Trong cơn bĩ cực họ luôn rất cần những sự chung tay và lan tỏa.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người trẻ hướng về cộng đồng giữa tâm dịch COVID-19

DI PY |

Nhiều người trẻ kết hợp với Nhà văn hóa thanh niên TPHCM đã đến trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho các tình nguyện viên, đội ngũ nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và cán bộ công nhân viên tại các chốt kiểm soát.

Nhịp sống 24h: Sinh viên ở tâm dịch Bắc Giang "chiến đấu" ngày đêm

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Sinh viên ở tâm dịch Bắc Giang "chiến đấu" không kể ngày đêm, nắng nóng; Vượt chốt chặn tại Hồ Tây, nhiều người dân vô tư đạp xe, tập thể dục...

450.000 ly sữa yêu thương từ Cô gái Hà Lan tiếp sức cho tâm dịch

V.P |

Trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần thứ 4 được coi là đợt dịch nguy hiểm và kéo dài, với tinh thần “Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ”, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã hành động nhanh chóng, thiết thực, mang nguồn dinh dưỡng yêu thương với 450.000 ly sữa, trị giá 2 tỷ đồng đến tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu và các bệnh nhân để bồi bổ sức khỏe, thêm vững vàng chiến thắng đại dịch.

Võ Hạ Trâm cầu nguyện cho gia đình chồng ở tâm dịch Ấn Độ

An Nhiên |

Võ Hạ Trâm cầu nguyện trận dịch COVID-19 ở Ấn Độ sớm được đẩy lùi để mẹ chồng cô được về Việt Nam gặp cháu nội.

Nhiều người trẻ hướng về cộng đồng giữa tâm dịch COVID-19

DI PY |

Nhiều người trẻ kết hợp với Nhà văn hóa thanh niên TPHCM đã đến trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho các tình nguyện viên, đội ngũ nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và cán bộ công nhân viên tại các chốt kiểm soát.

Nhịp sống 24h: Sinh viên ở tâm dịch Bắc Giang "chiến đấu" ngày đêm

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Sinh viên ở tâm dịch Bắc Giang "chiến đấu" không kể ngày đêm, nắng nóng; Vượt chốt chặn tại Hồ Tây, nhiều người dân vô tư đạp xe, tập thể dục...

450.000 ly sữa yêu thương từ Cô gái Hà Lan tiếp sức cho tâm dịch

V.P |

Trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần thứ 4 được coi là đợt dịch nguy hiểm và kéo dài, với tinh thần “Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ”, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã hành động nhanh chóng, thiết thực, mang nguồn dinh dưỡng yêu thương với 450.000 ly sữa, trị giá 2 tỷ đồng đến tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu và các bệnh nhân để bồi bổ sức khỏe, thêm vững vàng chiến thắng đại dịch.

Võ Hạ Trâm cầu nguyện cho gia đình chồng ở tâm dịch Ấn Độ

An Nhiên |

Võ Hạ Trâm cầu nguyện trận dịch COVID-19 ở Ấn Độ sớm được đẩy lùi để mẹ chồng cô được về Việt Nam gặp cháu nội.