Chị Thanh Trang và chồng cũ là “thanh mai trúc mã” yêu nhau từ những năm cấp 3. Chị Trang là con gái của một gia đình khá giả, anh và chị chia tay vì áp lực gia đình khi vào đại học. Hai người có cuộc sống, công việc riêng. Một dịp tình cờ liên lạc lại, anh đã chạy xe từ Vĩnh Long qua Sa Đéc, đến nơi chị công tác thăm chị. Tình cảm chân thành của anh khiến chị Trang cảm động mà quyết định “yêu lại từ đầu”. Dù sau này, chị biết được để quay lại với chị, anh phụ tình một người con gái khác ở Vĩnh Long.
Sau khi kết hôn, anh thể hiện là người đàn ông giỏi giang, hiền lành khiến ba vợ thay đổi cái nhìn về con rể. Ông mua đất cho vợ chồng chị làm của hồi môn. Cả hai mang tiền dư đám cưới mở công ty chuyên về máy tính, công việc khấm khá, suôn sẻ. Khi con trai đầu lòng được 4 tuổi, chị và chồng có ý định có thêm bé thứ 2.
“Từ lúc tôi có thai bé thứ 2, anh bắt đầu đổi tính. Anh đòi mua xe SH, điện thoại Iphone đời mới, muốn thay tôi giữ tiền làm ăn, tiền sinh hoạt trong nhà. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, chuyển hết tiền cho anh giữ”, chị nói.
Tuy nhiên sau khi sinh con 10 ngày, chị Trang phát hiện tin nhắn của chồng với nữ nhân viên sale trong công ty.
Từ sau đó, chồng chị Trang thêm lạnh nhạt, hai người cự cãi nhiều hơn. Anh thổ lộ sợ tiếng khóc con nít, dăm bữa anh lại bỏ vợ con nhỏ, lẫn công việc ở công ty đi nhiều ngày không về.
Ngày sinh nhật của chồng, chị đến tiệm bánh kem đặt bánh cho chồng thì phát hiện chuyện động trời: “Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ấy ở tiệm phở, kế tiệm bánh. Tôi ẵm con vào định ăn sáng cùng nhưng phải chứng kiến một cảnh tượng quá đau lòng. Anh choàng tay âu yếm với nhân tình. Tôi đứng trước mặt nhưng hai ngươi vẫn ôm chặt nhau, không thấy sự hiện diện của tôi.
Tâm trí tôi bấn loạn, tôi chỉ muốn ụp tô phở vào cô gái ấy nhưng tôi kiềm lại, để giữ sĩ diện cho anh. Cô ấy khoảng 20 tuổi, họ bảo là bạn học ở lớp tiếng Anh. Nhưng tôi đã hỏi có phải cả hai người là bạn trên giường mỗi đêm hay không?”, chị Trang chua xót. Sau đó, về nhà, anh xô xát và sử dụng bạo lực với chị.
Sau này chị Trang mới biết là bạn bè của hai người đã biết chuyện anh và người thứ 3 có quan hệ ngoài luồng gần 2 năm qua. Khi chồng bỏ đi, chị suy sụp, mất ngủ, 3 lần có ý định tự tử, nhưng nghĩ đến con, chị cố gắng bình tâm sống tiếp.
Sau thời gian chịu đựng, chị đã quyết định ly hôn. 6 năm trôi qua với với 19 năm yêu và kết hôn, 6 năm rời nhau… đã là 25 năm. Cả một thanh xuân, chị Trang thú nhận tiếc nuối khi không chấm dứt hôn nhân sớm.