Trong 3 tập cuối cùng của phim, phát sóng vào tối thứ 7 và chủ nhật, khán giả mong những nút thắt của “Snowdrop” sẽ được hé lộ rõ ràng. Trong số đó, 3 điều bí ẩn cần được giải đáp, gồm có:
Tình yêu của Su Ho và Young Ro sẽ đi về đâu?
Càng về cuối phim, người xem càng lo lắng về kết thúc buồn có khả năng sẽ xảy đến với cặp đôi Su Ho (Jung Hae In) và Young Ro (Jisoo).
Trước đó, Jung Hae In từng "trấn an" khán giả trong một bài phỏng vấn rằng, “Snowdrop” là tác phẩm có kết thúc rất đặc biệt, khiến anh nhớ mãi.
Hay khi anh đăng bức ảnh bản nhạc "Now and Forever", phát hành năm 1994 - 7 năm sau bối cảnh chính của phim (“Snowdrop” lấy bối cảnh năm 1987) như lời ngầm ám chỉ cảnh gặp lại của Su Ho và Young Ro sau đó.
Dù không một khán giả nào thích kết buồn, tuy nhiên cái kết "happy ending" cho chuyện tình của hai con người đứng bên lằn ranh của hai miền Nam - Bắc Triều Tiên với số đông vẫn là điều khó có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, hiện câu trả lời vẫn đang còn là ẩn số chờ được giải đáp.
Số phận của Su Ho và các đồng đội sẽ ra sao?
Ngoài câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn với Young Ro thì nhiều người lo lắng, Su Ho và các đồng đội sẽ khó có thể thoát khỏi ký túc xá an toàn, khi việc bắt giữ các con tin tại đây chính là một kế hoạch cho cuộc bầu cử.
Sau tập trước, khi bị Lee Kang Moo (Jang Seung Jo) “đâm sau lưng”, khả năng thoát khỏi nơi đây an toàn của Su Ho và mọi người càng trở nên mong manh.
Kang Chung Ya liệu có phản bội, một mình ôm tiền bỏ trốn?
Trong tập trước, nhờ có kế sách của Kang Chung Ya (Yoo In Na) mà các con tin đã thoát khỏi sự đột nhập của Cơ quan An ninh Quốc gia.
Sau khi thoát khỏi nơi đây, Chung Ya có nhiều cuộc gặp gỡ bí ẩn. Cô là nhân vật khiến Kang Moo lo lắng sẽ phản bội lại mọi người và ôm số tiền 300 tỉ won bỏ trốn.
Tuy nhiên, cũng có khả năng, vì có tình cảm với Su Ho và muốn giúp đỡ anh nên Chung Ya sẽ quay lại ký túc xá và giúp người mình thích thoát khỏi đây an toàn.