Phim sau khi khởi chiếu sớm tại một số nước đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn khán giả đại chúng, đồng thời đánh giá cao sự chuyển hướng sang thể loại khoa học viễn tưởng nhưng vẫn giữ được yếu tố làm nên thương hiệu Jordan Peele.
Adam Neyman của tờ “The Ringer” cho rằng: “Bộ phim thứ ba của Jordan Peele tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa cảm hứng và nét kinh dị vốn đã thành thông lệ”.
Trang “New Yorker” đánh giá “Nope” có một cốt truyện táo bạo cùng những “cú twist” bất ngờ, cho thấy ý tưởng sáng tạo trong trí tưởng của Jordan Peele. Trong khi đó, tờ “Empire” nhấn mạnh vào ý nghĩa mà tác phẩm muốn gửi gắm: “Người ta thường nói giới showbiz có thể ăn tươi nuốt sống bạn. Bộ phim thứ ba của Jordan Peele đưa phép ẩn dụ đó lên một tầm cao ngoài mong đợi của khán giả.
Trong tác phẩm kinh dị khoa học viễn tưởng mới nhất của mình, Peele mô tả ngành công nghiệp điện ảnh như một con thú tàn nhẫn và tự hỏi không biết ai được dẫn dắt đó, và vì lợi ích của ai”.

Nhà phê bình Alissa Wilkinson của “Vox” kết luận: “Đây là một phim UFO đẫm máu, đáng sợ, kinh hoàng một cách bất ngờ cùng hàng loạt ý tưởng táo bạo xung quanh”.
Cây bút David Sims của “The Atlantic” đánh giá cao sự trở lại của Jordan Peele: “Peele không chỉ làm ra một phim khoa học viễn tưởng gay cấn, sáng tạo. “Nope” thể hiện sự châm biếm chua cay vốn là thương hiệu trong hai tác phẩm trước đó của anh ấy, khi Peele nghiên cứu ra rằng cách để làm phim kinh dị ăn khách ngày nay chính là biến chúng trở thành một loại hình giải trí giật gân”.
Vốn nổi tiếng với những bài đánh giá khắt khe, tờ “IndieWire” đánh giá “Nope”: “Dưới máy quay khổ rộng của Hoyte van Hoytema (Dunkirk, Tenet…), cuộc tàn sát quy mô thiên hà khiến ngay cả những chi tiết rập khuôn nhất của bộ phim cũng trở nên mới mẻ”.