"Cây táo nở hoa" tập 7: Ngà năm lần bảy lượt trộm đồ nhà đem bán

VY VY |

Tập 7 "Cây táo nở hoa" đẩy cuộc sống gia đình riêng của Ngọc đến bờ vực đổ vỡ vì những rắc rối dồn dập do Báu và Ngà gây ra, đồng thời chuyện Châu làm người thứ ba cũng đã bị Báu phát hiện.

Trong 1 ngày, Ngọc nhọ đủ đường vì 2 đứa em chuyên gây họa là Ngà và Báu. Khi biết Báu đi làm PG, Ngọc tức tối đi tìm, thậm chí còn lên sân khấu để lôi đứa em gái hồ đồ về, nhưng Báu đã kịp bỏ chạy, dẫn đến một cuộc rượt đuổi tán loạn, căng thẳng và hài hước từ chợ xuống phố.

Trong lúc đó, tại tiệm sửa xe, Ngà tranh thủ lúc Dư nhờ coi tiệm đã trộm lốp xe đem bán lấy tiền đi chơi đá gà. Dọc đường, thấy anh hai đang đuổi bắt Báu, Ngà trốn vào một góc. Ngọc chạy mướt mồ hôi cũng không bắt được Báu, trở về nghe tin Ngà đã trộm đồ của nhà mang đi bán.

Tiếp đó, Ngọc lại phải chạy vội đến trường đá gà tìm em. Lại thêm một cuộc rượt đuổi giữa 2 anh em. Lần này, Ngọc “tóm” được Ngà và chuộc lại mớ đồ phụ tùng xe về.

Đã vô số lần Ngà ăn cắp phụ tùng xe đem bán để thỏa cơn nghiện cờ bạc, nên Hạnh giận tới mức muốn báo công an bắt Ngà vô tù. Vậy mà đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Ngọc vẫn “vô tư” bảo vợ làm dĩa bánh chưng chiên cho đứa em trai phàm ăn.

Muốn thay chồng dạy em, Hạnh nhắc lại chuyện vì Ngà mà Ngọc đã đem sổ hồng căn nhà đi thế chấp ngân hàng và dọa sẽ báo công an cho Ngà vô tù nếu còn tái phạm chuyện trộm cắp. Với Báu, Hạnh nói thẳng rằng cô không có tư cách để trách móc ai, bởi hàng tháng Châu (Thúy Ngân) vẫn đang gửi tiền về giúp anh hai trả nợ cho Báu và Ngà.

Vừa nghe nhắc đến Châu, Báu cáu gắt quát lại chị dâu một trận: “Chuyện của nhà em chị đừng có xía vô”. Ngọc ngỡ ngàng, bắt Báu phải xin lỗi chị dâu, nhưng Báu cãi tới cùng: “Tại sao em phải xin lỗi. Chị cưới anh em, tụi em đâu có ép chị cưới đâu? Hồi mà chị quen anh, chị đã biết anh có 4 đứa em rồi. Chị tự cưới, xong rồi bây giờ chị tự nổi điên là sao?”.

Cuối tập 7, hôn nhân vợ chồng Hạnh, Ngọc đứng trên bờ vực khi Hạnh phát hiện chồng đã tự ý lấy 20 triệu tiền dành dụm trả góp tiền nhà để trả nợ cờ bạc Ngà. Quá chán chường, thất vọng vì chồng, Hạnh quyết định bỏ đi.

Tập 8 "Cây táo nở hoa" được phát sóng lúc 20h thứ Ba 20.4 trên kênh truyền hình HTV2.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

"Cây táo nở hoa" tập 6: Hạnh nhất quyết tống cổ Báu, Ngà ra khỏi nhà

VY VY |

Trong tập 6 "Cây táo nở hoa", sau 18 năm “làm mọi không công” cho gia đình chồng, cuối cùng Hạnh đã vùng lên đòi họp gia đình và thẳng thừng đuổi cổ Ngà, Báu ra khỏi nhà.

"Cây táo nở hoa" tập 5: Ngọc bật khóc trước sự thật về cái chết của bố

VY VY |

Tập 5 "Cây táo nở hoa" là nỗi thống khổ chất chồng của Ngọc khi những sự thật cay đắng về bố mẹ lần lượt hé lộ, cùng với đó, cuộc sống gia đình riêng của anh cũng gặp phải vô số rắc rối.

"Cây táo nở hoa" tập 4: Ngọc đau đớn nhìn 2 em ruột coi nhau như kẻ thù

VY VY |

Trong tập 4 "Cây táo nở hoa", 2 em gái của Ngọc đánh nhau tơi bời, hất cả mâm cơm cúng thất đầu của bố.

"Cây táo nở hoa" tập 3: Châu bị chị dâu mắng “sống phải giữ lễ nghĩa”

VY VY |

Tập 3 "Cây táo nở hoa" tiếp tục không khí của của buổi đám tang với đỉnh điểm là sự bỏ đi của Ngà, Báu và đặc biệt là Châu khiến Ngọc càng thêm suy sụp.

"Cây táo nở hoa" tập 6: Hạnh nhất quyết tống cổ Báu, Ngà ra khỏi nhà

VY VY |

Trong tập 6 "Cây táo nở hoa", sau 18 năm “làm mọi không công” cho gia đình chồng, cuối cùng Hạnh đã vùng lên đòi họp gia đình và thẳng thừng đuổi cổ Ngà, Báu ra khỏi nhà.

"Cây táo nở hoa" tập 5: Ngọc bật khóc trước sự thật về cái chết của bố

VY VY |

Tập 5 "Cây táo nở hoa" là nỗi thống khổ chất chồng của Ngọc khi những sự thật cay đắng về bố mẹ lần lượt hé lộ, cùng với đó, cuộc sống gia đình riêng của anh cũng gặp phải vô số rắc rối.

"Cây táo nở hoa" tập 4: Ngọc đau đớn nhìn 2 em ruột coi nhau như kẻ thù

VY VY |

Trong tập 4 "Cây táo nở hoa", 2 em gái của Ngọc đánh nhau tơi bời, hất cả mâm cơm cúng thất đầu của bố.

"Cây táo nở hoa" tập 3: Châu bị chị dâu mắng “sống phải giữ lễ nghĩa”

VY VY |

Tập 3 "Cây táo nở hoa" tiếp tục không khí của của buổi đám tang với đỉnh điểm là sự bỏ đi của Ngà, Báu và đặc biệt là Châu khiến Ngọc càng thêm suy sụp.