"Dự án phim ngắn CJ mùa 3": Nhà làm phim nữ ghi dấu ấn 

DI PY |

Ở mùa 3, Dự án phim ngắn CJ chứng kiến tỷ lệ cao dự án thắng giải đến từ các nhà làm phim nữ, với ba dự án trong Top 5 thuộc về các nữ biên kịch - đạo diễn.

Dự án phim ngắn CJ mùa 3 do CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam tổ chức đã chính thức bế mạc. Các tác phẩm xuất sắc đã được giới thiệu tới khán giả trong buổi lễ công chiếu cùng ngày. 5 phim ngắn này sẽ được gửi đi tranh tài tại các liên hoan phim (LHP) quốc tế uy tín trước khi trình chiếu rộng rãi đến khán giả.

Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, Dự án phim ngắn CJ mùa 3 cung cấp 300 triệu đồng kinh phí cho mỗi dự án phim ngắn được chọn. Đồng thời, các thí sinh còn được hỗ trợ tư vấn chuyên môn bởi Hội đồng thẩm định là những đạo diễn và nhà sản xuất uy tín như: Đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ toàn bộ chi phí nhằm đưa các tác phẩm này tham dự các LHP quốc tế uy tín.

Năm nay, 5 phim ngắn xuất sắc được chọn ra bao gồm: Điềm báo của thí sinh Hồ Thanh Thảo, Hương kỳ trong trăng của thí sinh Lê Can Trường, Những con voi bên vệ đường của thí sinh Đàm Quang Trung, Cá mặt trăng của thí sinh Trần Thị Hà Trang và Con dại cái mang của thí sinh Đào Thu Uyên. Mỗi bộ phim đều có đề tài, góc nhìn rất độc đáo và mang đậm phong cách điện ảnh của tác giả. Đặc biệt hơn, có đến 3 trong 5 dự án thuộc về các nhà làm phim nữ. Điều này cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam cũng như thế giới đang dần mở ra một sân chơi lành mạnh và công bằng hơn cho bất kỳ ai có đam mê với môn nghệ thuật thứ 7.

Sự kiện bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 3 đã vinh dự đón tiếp lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác Quốc tế, UNESCO, đại diện tập đoàn CJ, CJ CGV Việt Nam, CJ E&M Việt Nam cùng các đạo diễn, nhà sản xuất, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Những phim ngắn của nữ đạo diễn được chiếu ở Dự án phim ngắn CJ

DI PY |

Trong 2 năm trở lại đây, Viện Hàn Lâm Mỹ liên tiếp trao giải Oscars hạng mục ‘Đạo diễn xuất sắc nhất’ cho các nhà làm phim nữ. Năm 2021, người đoạt giải là Chloé Zhao với “Nomadland”. Năm 2022, đó là Jane Campion với “The Power of the Dog”.

Top 5 phim ngắn xuất sắc nhất "Dự án phim ngắn CJ mùa 3"

DI PY |

Sau nhiều tháng triển khai, vào ngày 17.5.2022 sắp tới, Dự án phim ngắn CJ mùa 3 sẽ khép lại với buổi công chiếu 5 dự án xuất sắc đã vượt mọi trở ngại để đi từ kịch bản thành phim.

Phim ngắn cuối tuần: Hôn nhân có phải là nấm mồ của tình yêu?

DI PY |

Ly hôn là chuyện khá xa lạ với ông bà ta ngày trước, với giới trẻ hiện nay lại khá thông dụng. Yêu thì cưới, hết yêu thì ly hôn, một quan niệm nghe khá là phóng khoáng nhưng để lại không ít nỗi đau. Đó cũng là nội dung trong phim ngắn cuối tuần.

Phim ngắn “Hoài niệm”: Trẻ con thời 4.0 khác với trẻ con thời xưa thế nào?

DI PY |

Trẻ em ở thời đại 4.0 hầu hết đều mang cho riêng mình một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đó là nội dung trong phim ngắn "Hoài niệm".

Những phim ngắn của nữ đạo diễn được chiếu ở Dự án phim ngắn CJ

DI PY |

Trong 2 năm trở lại đây, Viện Hàn Lâm Mỹ liên tiếp trao giải Oscars hạng mục ‘Đạo diễn xuất sắc nhất’ cho các nhà làm phim nữ. Năm 2021, người đoạt giải là Chloé Zhao với “Nomadland”. Năm 2022, đó là Jane Campion với “The Power of the Dog”.

Top 5 phim ngắn xuất sắc nhất "Dự án phim ngắn CJ mùa 3"

DI PY |

Sau nhiều tháng triển khai, vào ngày 17.5.2022 sắp tới, Dự án phim ngắn CJ mùa 3 sẽ khép lại với buổi công chiếu 5 dự án xuất sắc đã vượt mọi trở ngại để đi từ kịch bản thành phim.

Phim ngắn cuối tuần: Hôn nhân có phải là nấm mồ của tình yêu?

DI PY |

Ly hôn là chuyện khá xa lạ với ông bà ta ngày trước, với giới trẻ hiện nay lại khá thông dụng. Yêu thì cưới, hết yêu thì ly hôn, một quan niệm nghe khá là phóng khoáng nhưng để lại không ít nỗi đau. Đó cũng là nội dung trong phim ngắn cuối tuần.

Phim ngắn “Hoài niệm”: Trẻ con thời 4.0 khác với trẻ con thời xưa thế nào?

DI PY |

Trẻ em ở thời đại 4.0 hầu hết đều mang cho riêng mình một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đó là nội dung trong phim ngắn "Hoài niệm".