Hải của “Lưới trời” khiến nhiều cô gái phải suy nghĩ kỹ về việc kết hôn

DI PY |

Hình tượng của Hải trong “Lưới trời” cùng nhiều câu nói sắc lạnh dành cho vợ khiến nhiều khán giả nữ phải suy ngẫm thật kỹ về việc kết hôn.

Hải xuất hiện không quá nhiều trong Lưới trời nhưng nhân vật của anh chính là mắc xích tạo nên những kịch tính, mâu thuẫn, mưu toan của hai thế hệ. Bản thân Hải cũng vướng vào bi kịch hôn nhân khi cưới vợ nhưng không yêu khiến cuộc hôn nhân Hải - Nga rơi vào ngõ cụt.

Xuyên suốt hơn nửa bộ phim, có thể thấy Hải là một người đàn ông khá kiệm lời nhưng nói ra câu nào là chất câu đó. Những câu nói cay đắng cứa tim Nga, không trượt phát nào. Sức sát thương trong mỗi câu từ khiến khán giả xem mà đau đáu về nhân vật.

Ở phân đoạn, nói về chuyện làm vợ chồng bao nhiêu năm, nhưng lòng Hải chỉ hướng về Út Hạnh, chưa từng có chỗ trống nào cho Nga. Hải còn khẳng định ngắn gọn rằng: “Tui sống với mình lâu nay giống như bức tường gỗ, không có một chút cảm xúc”.

Những câu nói đắt giá trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.
Những câu nói đắt giá trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.
Những câu nói đắt giá trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.
Những câu nói đắt giá trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.
Những câu nói đắt giá trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.
Những câu nói đắt giá trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.

Hay ở cảnh Hải cũng hờ hững đổ hết trách nhiệm cho Nga khi cả hai không có con. Anh cũng chốt hạ chắc nịch: “Mình có biết tại sao bao nhiêu năm qua mình vẫn không có con không? Tại vì tui vô phúc, còn mình thì thất đức”.

Hải cũng thẳng thừng nói với vợ những câu không chút tình cảm: “Tui không thích vợ mình vừa già vừa xấu đâu”.  Đến khi muốn dứt tình, Hải cũng không cho Nga được lựa chọn mà lạnh lùng đưa ra tờ giấy ly hôn, ép cô đồng ý để Hải được tự do đến với Út Hạnh: “Mình ký vào đơn ly hôn đi, hai chúng ta sẽ được tự do, tui đã quyết rồi”.

Dù là một vai ác, nhưng Nga khiến cho nhiều người phải thương xót cho cô khi gặp một người chồng như Hải. Hờ hững, lạnh nhạt với vợ, đến khi không đồng ý điều gì lại đem việc c ưới vợ nhỏ ra để đe doạ vợ: “Nếu mình không đồng ý cho tui tự do kinh doanh, thì tui phải cưới Ba Hường để ở nhà luôn cho mình yên tâm”.

Dõi theo từng cảnh phim của nhân vật Hải, một khán giả cay đắng bảo: “Đàn ông mà không thương rồi thì phũ phàng vậy đó” hay “Hải cũng có lỗi khi lén lút có vợ nhỏ mà”. Nhiều người cũng bênh vực Nga: “Cũng tại Hải mà Nga càng lúc càng ác hơn”. Càng về cuối phim, liệu Hải sẽ còn gây thêm sóng gió gì để giành lại Út Hạnh và tìm lại con gái thất lạc Mỹ Tiên?

 “Lưới trời” đang tiếp tục được phát sóng vào lúc 21h mỗi thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"Lưới trời" tập 43: Hải “vùng lên” trừng trị cô vợ Hoạn Thư

DI PY |

Gia đình của Hải - Nga trong “Lưới trời” là một kiểu gia đình khiến nhiều người thật sự khiếp sợ cuộc sống hôn nhân. Sự giàu sang cũng không thể lấp đầy những lỗ hổng về tình cảm vợ chồng. Mặc cho Nga đằng đẵng ngày dài đợi chồng về, Hải vẫn lạnh nhạt với vợ, thậm chí càng căm ghét khi thấy vợ có những hành động cố giữ chồng.

Vũ Ngọc Ánh vắt kiệt sức vì vai cô vợ ghen tuông bậc nhất “Lưới trời”

DI PY |

Lưới trời” đã phát sóng được hơn nửa chặng đường, bước vào những phân đoạn đầy drama. Út Hạnh chìm trong cạm bẫy của mẹ con bà Tím, Mỹ Tiên thì lại “ngụp lặn” trong cuộc sống đầy ngang trái bên bà Tím, còn gia đình Hải cũng đang “nháo nhào” tìm lại đứa con rơi để có người hương khói khi tuổi già.

"Lưới trời" tập 40: Hải ngỡ ngàng khi món quà của Mỹ Tiên

DI PY |

"Lưới trời" tập 40, trong khi Út Hạnh lặn lội đi khắp nơi để tìm con, thì Hải cũng chưa từng nguôi nhớ về mẹ con cô. Nhớ về những gì mình gây ra cho người xưa khiến Hải cứ day dứt vì cảm thấy có lỗi. Hơn thế, Hải càng trăn trở khi nghĩ đến đứa con thơ đang trôi dạt phương trời.

"Lưới trời" tập 39: Út Hạnh vui mừng nhận lại con

DI PY |

"Lưới trời" tập 39, con đường tìm con của Út Hạnh có thêm ánh sáng hy vọng khi cô tìm gặp được chị dâu là bà Tím. Cứ ngỡ sẽ là những tháng ngày hạnh phúc khi tìm được con, Út Hạnh không ngờ cô đang loay hoay trong mưu mô của bà Tím và Mỹ Tú.

"Lưới trời" tập 43: Hải “vùng lên” trừng trị cô vợ Hoạn Thư

DI PY |

Gia đình của Hải - Nga trong “Lưới trời” là một kiểu gia đình khiến nhiều người thật sự khiếp sợ cuộc sống hôn nhân. Sự giàu sang cũng không thể lấp đầy những lỗ hổng về tình cảm vợ chồng. Mặc cho Nga đằng đẵng ngày dài đợi chồng về, Hải vẫn lạnh nhạt với vợ, thậm chí càng căm ghét khi thấy vợ có những hành động cố giữ chồng.

Vũ Ngọc Ánh vắt kiệt sức vì vai cô vợ ghen tuông bậc nhất “Lưới trời”

DI PY |

Lưới trời” đã phát sóng được hơn nửa chặng đường, bước vào những phân đoạn đầy drama. Út Hạnh chìm trong cạm bẫy của mẹ con bà Tím, Mỹ Tiên thì lại “ngụp lặn” trong cuộc sống đầy ngang trái bên bà Tím, còn gia đình Hải cũng đang “nháo nhào” tìm lại đứa con rơi để có người hương khói khi tuổi già.

"Lưới trời" tập 40: Hải ngỡ ngàng khi món quà của Mỹ Tiên

DI PY |

"Lưới trời" tập 40, trong khi Út Hạnh lặn lội đi khắp nơi để tìm con, thì Hải cũng chưa từng nguôi nhớ về mẹ con cô. Nhớ về những gì mình gây ra cho người xưa khiến Hải cứ day dứt vì cảm thấy có lỗi. Hơn thế, Hải càng trăn trở khi nghĩ đến đứa con thơ đang trôi dạt phương trời.

"Lưới trời" tập 39: Út Hạnh vui mừng nhận lại con

DI PY |

"Lưới trời" tập 39, con đường tìm con của Út Hạnh có thêm ánh sáng hy vọng khi cô tìm gặp được chị dâu là bà Tím. Cứ ngỡ sẽ là những tháng ngày hạnh phúc khi tìm được con, Út Hạnh không ngờ cô đang loay hoay trong mưu mô của bà Tím và Mỹ Tú.