Trong phim, Tấn Phước là con của bà Bông, hàng xóm của gia đình ông Ngọc. Dù đã lớn tuổi song Phước lại khá rụt rè, hơi “tồ" và khá nhút nhát. Anh là người bạn thân thiết của Ngà và đem lòng yêu Báu song không được đón nhận. Có thể thấy, dù chỉ là tuyến nhân vật phụ song Hoàng Phi vẫn cho thấy sự đầu tư từ hình ảnh đến cách diễn xuất. Sự xuất hiện của anh trong phim thường mang lại cho người xem nhiều tiếng cười song kèm theo đó là nút mở, tạo nên những tình tiết gây cấn cho phim.
Khi theo dõi phim, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Hoàng Phi trong phim. Không ít người cho rằng bản thân nam diễn viên đã làm tròn vai khi mang lại tiếng cười cho người xem. Bên cạnh đó, hình ảnh một chàng trai rụt rè trong tình cảm cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Với Hoàng Phi, tất cả những lời khen ngợi đó là một nguồn động lực để anh cố gắng hơn nữa trong các vai diễn tiếp theo, mang lại sự hài lòng đối với công chúng.


Hoàng Phi cho rằng khi tham gia bất kỳ một dự án nào cũng sẽ có những khó khăn nhất định chứ không riêng gì bộ phim về đề tài xã hội. Tuy nhiên, anh quan niệm khi đã chấp nhận làm nghề thì mình phải chấp nhận vượt qua những khó khăn đó để có thể hoàn thành tốt vai diễn. “Nếu theo dõi, khán giả sẽ thấy vai của Phi là một chàng trai có chút gì đó khờ khạo, thiếu bản lĩnh, nó hoàn toàn khác với Phi ngoài đời. Điều đó đòi hỏi bản thân Phi phải nỗ lực quan sát để có thể tìm kiếm những điều gần gũi nhất, phù hợp nhất cho nhân vật của mình. Hi vọng rằng khi theo dõi, khán giả sẽ nhìn thấy sự nỗ lực của Phi trong đó”.
Đồng thời, Hoàng Phi cho biết bản thân anh không câu nệ chuyện vai phụ, vai chính. Thay vào đó, anh chú trọng hơn vào cá tính, tính cách nhân vật. Khi đến với mỗi dự án, anh dành thời gian đọc kỹ nội dung để tìm sự hứng thú trong vai diễn. Anh khẳng định: “Thực tế, nếu mình cứ quan trọng việc phải đóng vai chính thì sẽ không bao giờ tiến bộ được. Phi không ngần ngại thử sức ở những vai “bên lề" nhưng nó phải có nét riêng và phải để lại ấn tượng đối với mình".