Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sắp tới sẽ được dẫn chương trình bởi bộ ba nữ diễn viên bao gồm Amy Schumer, Wanda Sykes và Regina Hall. Những nữ diễn viên này đã được chọn để điều hành lễ trao giải đã không có người đăng cai trong hai năm qua, theo RT.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thông báo này có thu hút sự chú ý trở lại với giải thưởng hàn lâm hay không khi lượng người xem giải Oscar tiếp tục giảm mạnh. Theo báo cáo, con số này đã giảm hơn 58% vào tháng 4.2021 so với năm trước. Ngoài ra, theo một báo cáo của Deadline, lượng người xem trong nhóm nhân khẩu học 18-49 đã giảm mạnh đặc biệt, lên tới khoảng 64%.
Mặc dù lễ trao giải năm nay đang cố gắng giành lại sự chú ý, ban tổ chức cũng đã thêm hạng mục "Người hâm mộ yêu thích", được xác định bằng phiếu bầu của người dùng Twitter. Trong khi đó, một số diễn viên bắt đầu thừa nhận rằng khán giả chỉ đơn giản là mất hứng thú với Giải thưởng của Viện hàn lâm.
Seth Rogen, người gần đây đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi vì loạt phim "Santa Inc." đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng khán giả “chỉ không quan tâm” về những giải thưởng mà ngành công nghiệp trao cho chính nó nữa.
“Tôi không hiểu tại sao mọi người lại suy nghĩ nhiều đến việc liệu người khác có quan tâm đến những giải thưởng mà chúng ta trao cho nhau. Đối với tôi, có lẽ mọi người không quan tâm. Tôi cũng không quan tâm ai giành được những giải thưởng về ô tô. Không có ngành công nghiệp nào khác mong đợi mọi người quan tâm đến những giải thưởng mà họ mang lại cho mình”, Rogen nói khi được hỏi liệu việc tổ chức sự kiện có còn đáng giá hay không.
Các lễ trao giải của Mỹ như Oscars, Grammy và Golden Globes đều có sự sụt giảm nghiêm trọng cả về chất lượng lẫn lượng người xem trong vài năm trở lại đây. Nhiều người cho rằng điều này khiến các buổi biểu diễn không còn là nền tảng để các nhà hoạt động truyền tải thông điệp chính trị của họ.