"Lưới trời": Nga dành cả thanh xuân để níu giữ Hải

DI PY |

Gia đình của Hải - Nga trong “Lưới trời” là một kiểu gia đình khiến nhiều người thật sự khiếp sợ cuộc sống hôn nhân. Sự giàu sang cũng không thể lấp đầy những lỗ hổng về tình cảm vợ chồng. Mặc cho Ngà đằng đẵng ngày dài đợi chồng về, Hải vẫn lạnh nhạt với vợ, thậm chí càng căm ghét khi thấy vợ có những hành động cố giữ chồng.

Nếu nói cuộc hôn nhân là một sự ép buột không thể hạnh phúc đối với Hải thì với Nga cuộc hôn nhân này càng là vực thẳm. Dù “trăm phương ngàn kế” Nga mới được sánh duyên cùng người mình thầm thương trộm nhớ.

Nhưng có câu nói: “phụ nữ nên chọn người thương mình, chứ không nên chọn người mình thương”, và Nga là một minh chứng cho sự lựa chọn sai lầm. Từ khi có chồng Nga chưa có một ngày hạnh phúc vì Hải cứ hờ hững. Hải còn cố gắng đi làm ăn xa nhà để tránh mặt Nga, rồi lại có một gia đình nhỏ khác với Út Hạnh. Mọi sự tàn nhẫn Hải dành cho Nga khiến cô từ một cô gái hiền lành, chỉ biết đợi chờ chồng về thành một người phụ nữ độc ác dùng mọi cách để giữ chồng.

Tình tiết trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.
Tình tiết trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.
Tình tiết trong “Lưới trời“. Ảnh: NSX.

Dù Nga có làm như thế nào vẫn không thể kéo Hải lại gần mà càng khiến Hải căm ghét và tránh xa cô. Từ khi trẻ đến khi tóc pha sợi bạc, cặp đôi vợ chồng ngày chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt “thù hằn”. Nhưng dường như giữ Hải, dành lấy tình yêu của Hải chính là mục đích sống của Nga. Cô dành trọn tình yêu cho một người không yêu thương mình và dành trọn thanh xuân để níu giữ người ấy.

Nga bất chấp mọi chuyện, mặc kệ mọi điều Hải làm có tổn thương đến cô như thế nào, Nga chỉ cần được ở bên Hải. Dù Hải đã giấu một gia đình nhỏ hạnh phúc với Út Hạnh, Nga cũng không quan tâm, bằng mọi cách cô kéo Hải về bên mình, dù là “cái xác không hồn”. Hay khi Hải giở thói trăng hoa, thậm chí đòi cưới ba Hường làm vợ nhỏ khiến Nga “đứng ngồi không yên”.

Nhưng Nga không biết rằng đây chỉ là mưu kế của Hải để buột Nga phải cho Hải tự quyết trong chuyện kinh doanh và không theo dõi anh nữa. Hay khi Hải say xỉn về nhà, nhìn Nga nhưng lại ngỡ là Út Hạnh, trao cho cô những hạnh động ngọt ngào, âu yếm. Đau khổ kìm nén nhưng Nga vẫn chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh Hải.

Không ít khán giả thương cảm cho Nga. Nhưng nhiều người cũng đứng về phe Hải khi hiểu được nguyên do anh đối xử hờ hững với vợ. Liệu cuộc hôn nhân Hải - Nga sẽ tiếp tục đi vào ngõ cụt? Hay Hải “hồi tâm chuyển ý” khi nhìn được tình yêu to lớn của Nga dành cho anh?

“Lưới trời” đang tiếp tục được phát sóng vào lúc 21h mỗi thứ hai, thứ ba hằng tuần trên kênh THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

“Lưới trời”: Mỹ Tiên sẽ chọn Khang, Dũng hay Thắng?

DI PY |

Nếu bà Tím là “mụ dì ghẻ” thì Mỹ Tú đích thị là “cô Cám” bước ra từ truyện cổ tích. Không chỉ lười biếng, đua đòi, Mỹ Tú còn rất tham lam khi muốn các chàng trai đều phải yêu thích mình. Nhưng để chọn một chàng trai mà Mỹ Tú thích nhất, đúng “gu” nhất, thì đó là ai trong "Lưới trời"?

“Lưới trời”: Bà Tím ác như “dì ghẻ” bước ra từ truyện cổ tích

DI PY |

Bà Tím là một trong những nhân vật để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả bởi sự mưu mô, gian ác ở "Lưới trời". Bà Tím là mợ của Mỹ Tiên những không ít lần khán giả lại lầm tưởng bà chính là “mụ dì ghẻ” trong truyền thuyết bước ra để hành hạ cô gái Mỹ Tiên tội nghiệp.

“Lưới trời”: Mỹ Tú và những lần diễn “giả trân” khiến khán giả hết hồn

DI PY |

Lưới trời” đã đi đến gần cuối chặng đường nhưng con đường nhận lại con ruột của Út Hạnh lại như đi vào ngõ cụt khi trót tin lầm bà Tím và Mỹ Tú. Có lẽ đến khi tìm ra sự thật, Út Hạnh cũng không hiểu vì sau mình đã từng rất tin vào Mỹ Tú dù cô gái có nét diễn rất “giả trân”.

"Lưới trời” tập 64: Ôm mộng giàu sang, mẹ con bà Tím nhận cái kết đắng

DI PY |

Tập mới "Lưới trời", dù ghét cay ghét đắng Út Hạnh nhưng bà Tím vẫn cố gắng làm mọi cách để “biến” đứa con gái yêu thương của mình trở thành con gái của Út Hạnh. Tất cả chỉ vì giấc mơ giàu sang quyền quý. Nhưng thực tế trớ trêu, cả bà Tím lẫn Mỹ Tú liên tục không đạt được ý muốn.

“Lưới trời”: Mỹ Tiên sẽ chọn Khang, Dũng hay Thắng?

DI PY |

Nếu bà Tím là “mụ dì ghẻ” thì Mỹ Tú đích thị là “cô Cám” bước ra từ truyện cổ tích. Không chỉ lười biếng, đua đòi, Mỹ Tú còn rất tham lam khi muốn các chàng trai đều phải yêu thích mình. Nhưng để chọn một chàng trai mà Mỹ Tú thích nhất, đúng “gu” nhất, thì đó là ai trong "Lưới trời"?

“Lưới trời”: Bà Tím ác như “dì ghẻ” bước ra từ truyện cổ tích

DI PY |

Bà Tím là một trong những nhân vật để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả bởi sự mưu mô, gian ác ở "Lưới trời". Bà Tím là mợ của Mỹ Tiên những không ít lần khán giả lại lầm tưởng bà chính là “mụ dì ghẻ” trong truyền thuyết bước ra để hành hạ cô gái Mỹ Tiên tội nghiệp.

“Lưới trời”: Mỹ Tú và những lần diễn “giả trân” khiến khán giả hết hồn

DI PY |

Lưới trời” đã đi đến gần cuối chặng đường nhưng con đường nhận lại con ruột của Út Hạnh lại như đi vào ngõ cụt khi trót tin lầm bà Tím và Mỹ Tú. Có lẽ đến khi tìm ra sự thật, Út Hạnh cũng không hiểu vì sau mình đã từng rất tin vào Mỹ Tú dù cô gái có nét diễn rất “giả trân”.

"Lưới trời” tập 64: Ôm mộng giàu sang, mẹ con bà Tím nhận cái kết đắng

DI PY |

Tập mới "Lưới trời", dù ghét cay ghét đắng Út Hạnh nhưng bà Tím vẫn cố gắng làm mọi cách để “biến” đứa con gái yêu thương của mình trở thành con gái của Út Hạnh. Tất cả chỉ vì giấc mơ giàu sang quyền quý. Nhưng thực tế trớ trêu, cả bà Tím lẫn Mỹ Tú liên tục không đạt được ý muốn.