Trailer gây ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên bằng giọng ca da diết của cô Nhím Ash – nhân vật được lồng tiếng bởi “góa phụ đen” Scarlett Johansson. Không chỉ khán giả tại hội trường mà những người xem trailer đều bị lôi cuốn hoàn toàn vào màn trình diễn quá tuyệt vời của Ash.
Khác với diễn biến hài hước và vui nhộn của trailer đầu tiên, trailer thứ hai dường như sâu lắng và cảm xúc hơn khi khán giả chứng kiến những khó khăn, thử thách mà các “ngôi sao” động vật sẽ phải vượt qua ở lần này. Bởi lẽ, chú gấu koala Buster cùng đồng đội đang ấp ủ giấc mơ chinh phục “Redshore” bằng một chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp chưa từng có từ trước đến nay.
Ước mơ về một show diễn lộng lẫy, độc đáo và thú vị đã đặt ra nhiều giới hạn “khó nhằn” cho từng thành viên. Heo mẹ Rosita với nỗi sợ độ cao nghiêm trọng đang tìm cách vật lộn để thực hiện màn đu dây không tưởng. Mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn với chú khỉ Johnny. Từng là tay chơi Piano cừ khôi, nhưng “nhiệm vụ bất khả thi” dành cho Johnny là tiết mục trình diễn vũ đạo sôi động. Vừa dễ thương, hài hước, vừa hồi hộp và cũng đầy tò mò về những gì sẽ diễn ra với các nghệ sĩ, trailer đã dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Không những vậy, trailer lần này còn xác nhận một tình tiết quan trọng, là sự xuất hiện của nhân vật mới, huyền thoại âm nhạc một thời- sư tử Clay Calloway, người nghệ sĩ đã từ giã giới âm nhạc gần 15 năm. Nhưng liệu Clay Calloway có thể giúp biệt đội “ông chủ” Buster hiện thực hóa giấc mơ về một kiệt tác sân khấu tại nhà hát Nhà hát Crystal Tower ở thành phố Redshore tráng lệ, hào nhoáng?
Tác phẩm còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như chủ nhân siêu hit Happy - Pharrell Williams, Letitia Wright và các diễn viên hài Eric Andre, Chelsea Peretti. Đáng chú ý nhất là Bono - trưởng nhóm nhạc nổi tiếng U2, người từng 2 lần được đề cử giải Oscar hạng mục âm nhạc, chủ nhân ca khúc I Still Haven’t Found What I’m Looking For.