Giữa lúc cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi của bà Ngà thì bà Loan - chủ quán bar nơi Hà từng làm việc, đã cung cấp một thông tin vô cùng giá trị. Trước đó vài ngày Hà có hẹn riêng gặp bà Loan ở một quán cà phê. Với lý do không chịu nổi cuộc sống ở nhà trọ bần hàn, Hà mặc kệ tình yêu của Tuấn mà hối thúc bà Loan tìm cho mình một sugar daddy, chỉ cần có tiền thì già mấy cũng không sao.
Kế hoạch của Hà vô tình bị bà Ngà nghe thấy, bà không kìm lòng được nên đã kể với con trai. Tuấn từ lâu đã hiểu rõ tâm ý của Hà, nhưng vì quá yêu cô nên luôn tự lừa gạt bản thân rằng chỉ cần anh yêu cô chân thành thì Hà sẽ chấp nhận cuộc sống khổ cực cùng anh. Tuy không dám đối diện với sự thật nhưng sự việc cứ thế diễn ra, vốn đã chẳng thể thay đổi. Một ngày Tuấn đi làm về và bắt gặp Hà đang xách vali đi theo tiếng gọi kim tiền. Càng cố ngăn cản và giải thích thì Tuấn càng nhận về những lời miệt thị và cay đắng từ Hà.Trong phút chốc không làm chủ được bản thân, Tuấn đã chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn và đâm liên tiếp vào Hà từ phía sau. Đến khi Tuấn bình tĩnh lại thì người yêu đã thành cái xác không hồn, Tuấn đau khổ đến mất lý trí, tự chối bỏ tội ác của bản thân, chạy trốn thực tại. Nhưng dù có trốn tránh thế nào thì lương tâm anh vẫn mãi day dứt vì tội ác mình gây ra. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thành khẩn nhận tội và khai hết mọi việc.
Những diễn biến tiếp theo của “Kẻ thủ ác” sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 21 giờ 30 phút thứ hai, thứ ba hàng tuần.