Hiện tại, Nam Joo Hyuk đang tham gia bộ phim truyền hình ăn khách của đài tvN “Twenty Five Twenty One”.
Phim lấy bối cảnh năm 1998, bộ phim có sự tham gia của Kim Tae Ri (Na Hee Do), một vận động viên đấu kiếm đầy tham vọng và Nam Joo Hyuk (Baek Yi Jin), người có gia đình tan nát vì cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
Trong một cuộc phỏng vấn, Nam Joo Hyuk đã chia sẻ về những khó khăn khi đóng phim. Anh chia sẻ bản thân có xu hướng căng thẳng khi diễn xuất. Mặc dù anh đã phát huy 80% tiềm năng kịch bản và vui vẻ trên phim trường nhưng khi về nhà anh lại bắt đầu căng thẳng khi nghĩ về cách diễn xuất của mình.

Nam Joo Hyuk đã chia sẻ với các bạn diễn và đạo diễn. Họ đã cố gắng giúp anh tìm ra giải pháp.
Nam diễn viên cũng nói về cách luyện tập lời thoại của mình. Hàng ngày anh luôn luyện tập phát âm và điều đó đã trở thành thói quen hàng ngày của anh.
Hơn nữa, anh ấy giải thích kinh nghiệm với thể thao đã giúp anh ấy diễn xuất như thế nào. Cụ thể: “Tôi thích thể thao. Tôi thích khả năng cạnh tranh phát triển từ nó. Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi nghĩ rằng tôi thực sự thích làm những việc mà ở đó có người chiến thắng rõ ràng”.

Khi được hỏi liệu anh ấy đã bao giờ thổ lộ tình yêu của mình với ai đó chưa, Nam Joo Hyuk nói: “Không đời nào tôi không thể có được. Tôi đã làm như vậy khi tôi còn học mầm non và tiểu học.
Tôi nghĩ bạn nên nói với ai đó nếu bạn thích họ. Hãy nhìn vào Hee Do. Cô ấy không giấu giếm tình cảm của mình trong lòng. Cô ấy chỉ thú nhận tình yêu của mình trước mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Điều quan trọng là bạn phải cố gắng để đạt được điều gì đó. Điều này cũng áp dụng cho những thứ khác. Nếu tôi không thử diễn xuất, tôi thậm chí đã không ở đây”.
Cuối cùng anh cảm ơn tình cảm, sự động viên cổ vũ từ người hâm mộ. Anh hy vọng tương lai sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa cho nghệ thuật.