Nghiệp sinh tử phần 4 tập 51: Bà Cả gào khóc khi con trai bị tuyên án tử

DI PY |

Trong tập 51 "Nghiệp sinh tử", sau khi đã “hạ bệ” em Dậu bằng “ván bài lật ngửa”, Như Nguyệt dõng dạc tuyên bố chủ quyền Trịnh gia với tất cả thành viên trong gia đình. Mọi người chỉ biết im lặng và phục tùng mọi sắp xếp của bà Ba nhà họ Trịnh.

Chứng kiến Như Nguyệt hả hê vì chiến thắng, Tam Táo cảm thấy lo lắng lẫn tiếc nuối cho người con gái từng rất hiền lành nhưng trót trầm mê trong oán thù chất ngất. Rồi đây, cô ấy sẽ phải chịu nhận lãnh hậu quả tương xứng với những tội lỗi đã gây ra. Tuy nhiên, cả ba người đều nuôi hy vọng Trọng Sinh sẽ quay về theo thư của bà Cả để kịp kéo Như Nguyệt khỏi hố sâu tội lỗi.

Sau cú sốc quá lớn, ông Trịnh đã trở thành kẻ tàn phế vĩnh viễn. Thế nhưng, điều đó vẫn không khiến người phụ nữ mà ông ta từng thương yêu, chiều chuộng nhất nguôi ngoai thù hận và buông bỏ việc hành hạ ông từ thể xác đến tinh thần bất chấp bà Cả phải hạ mình cầu khẩn, van xin trong nước mắt. 

Trong khi đó, Phú Túc vì lẩn trốn lâu ngày trong thiếu thốn cùng cực nên bị bắt vì cướp đồ ăn của một đứa bé ở chợ. Cậu Hai sau đó bị giải lên quan chờ xét xử. Bà Cả và Bích Khuê đau đớn tột cùng khi hay tin Phú Túc bị tuyên án tử, trong khi bà Ba Như Nguyệt lại vô cùng hả hê khi chứng kiến khoảnh khắc đó.

Về phần Dậu, sau khi bị đuổi  khỏi Trịnh gia vẫn không nguôi ấm ức, tiếc nuối nên tìm cớ trút giận lên Thế. Anh vì yêu cô vẫn quyết bám theo chăm sóc, đỡ đần lúc cô vượt cạn trong thiếu thốn, hiểm nguy. Nhưng liệu rằng tấm chân tình của chàng trai hiền lành, chân chất sẽ khiến kẻ từng ôm giấc mộng đổi đời cháy bỏng chịu quay đầu chấp nhận hiện thực?

"Nghiệp sinh tử" phần 4 nhan đề: “Gia đình họ Trịnh” – sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 50: Như Nguyệt bắt tay cùng bà Cả

DI PY |

Trong tập 50 "Nghiệp sinh tử", Dậu tiếp tục dùng kế thúc ép ông Trịnh lập chúc thư. Tuy nhiên, Như Nguyệt đã cao tay nhờ bà Cả đưa Thế về phanh phui chuyện cái thai trong bụng không phải là con ông Trịnh…

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 49: Như Nguyệt ngăn ông viên ngoại lập chúc thư

DI PY |

Trong tập 49 "Nghiệp sinh tử" phần 4, Như Nguyệt đã kịp thời ngăn ông viên ngoại lập chúc thư theo ý đồ của Dậu. Như Nguyệt còn thu xếp tìm Thức đem về nhằm “lập kèo” em Năm xảo trá… 

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 48: Bà Cả quỳ gối cầu xin Như Nguyệt

DI PY |

Trong tập 48 "Nghiệp sinh tử", bà Cả và em Năm hợp tác dụ Như Nguyệt rời nhà để đưa ông Trịnh đi nhưng thất bại. Bà Cả hạ mình van xin bà Ba tha cho ông Trịnh cũng không thành, còn Dậu thì tính chuyện lập chúc thư có lợi cho mình…

Phim Nghiệp sinh tử phần 4 tập 47: Dậu bắt tay với Như Nguyệt

DI PY |

Trong tập 47 "Nghiệp sinh tử", Dậu biết được Như Nguyệt đang nắm điểm yếu của mình cũng chính là bà Xuyến nên đành bắt tay với chị Ba. Còn bà Cả vì lo cho sự an nguy của Trịnh gia trước nanh vuốt của em Ba nên đành viết thư cầu cứu Trọng Sinh…

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 50: Như Nguyệt bắt tay cùng bà Cả

DI PY |

Trong tập 50 "Nghiệp sinh tử", Dậu tiếp tục dùng kế thúc ép ông Trịnh lập chúc thư. Tuy nhiên, Như Nguyệt đã cao tay nhờ bà Cả đưa Thế về phanh phui chuyện cái thai trong bụng không phải là con ông Trịnh…

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 49: Như Nguyệt ngăn ông viên ngoại lập chúc thư

DI PY |

Trong tập 49 "Nghiệp sinh tử" phần 4, Như Nguyệt đã kịp thời ngăn ông viên ngoại lập chúc thư theo ý đồ của Dậu. Như Nguyệt còn thu xếp tìm Thức đem về nhằm “lập kèo” em Năm xảo trá… 

Nghiệp sinh tử phần 4 tập 48: Bà Cả quỳ gối cầu xin Như Nguyệt

DI PY |

Trong tập 48 "Nghiệp sinh tử", bà Cả và em Năm hợp tác dụ Như Nguyệt rời nhà để đưa ông Trịnh đi nhưng thất bại. Bà Cả hạ mình van xin bà Ba tha cho ông Trịnh cũng không thành, còn Dậu thì tính chuyện lập chúc thư có lợi cho mình…

Phim Nghiệp sinh tử phần 4 tập 47: Dậu bắt tay với Như Nguyệt

DI PY |

Trong tập 47 "Nghiệp sinh tử", Dậu biết được Như Nguyệt đang nắm điểm yếu của mình cũng chính là bà Xuyến nên đành bắt tay với chị Ba. Còn bà Cả vì lo cho sự an nguy của Trịnh gia trước nanh vuốt của em Ba nên đành viết thư cầu cứu Trọng Sinh…