Phim ngắn "Hạt lúa nảy mầm": Vướng vòng lao lý cũng vì chữ tình

DI PY |

Series phim ngắn "Kẻ thủ ác" bắt đầu phần phim “Hạt lúa nảy mầm” bằng việc một người dân đi câu cá tình cờ phát hiện một thi thể bị nhét trong bao tải, thả trôi sông.

Đáng chú ý là những mầm lúa vừa đâm chồi xanh mởn nằm lẫn bên trong bao tải được cơ quan điều tra tìm thấy, từ đó giúp khoanh vùng để xác minh lai lịch nạn nhân và điều tra hung thủ.

Những chi tiết nhỏ nhất trong các vụ án cũng có thể trở thành chứng cứ hữu hiệu nhất đối với các điều tra viên của cơ quan công an. Từ những hạt lúa nảy mầm do bị ngâm trong nước, cảnh sát đã tìm được danh tính nạn nhân là bà Ngọc, một thương nhân chuyên thu mua lúa gạo trong vùng. Tiếp theo đó là truy ra những manh mối quan trọng bằng cách xác minh các mối quan hệ phức tạp của nạn nhân trước khi bị sát hại.

Thân nhân, bạn bè và những người tiếp xúc thường xuyên và ngay trước thời điểm nạn nhân bị giết chính là những đầu mối quan trọng được cơ quan điều tra tập trung khai thác và đấu tranh phá án. Bà Ngọc là người kinh doanh có tiếng trong huyện, vì vậy cuộc sống cá nhân cũng như chuyện tình cảm riêng tư của bà thường gây sự chú ý của hàng xóm và người dân sống xung quanh.

Bà Ngọc sống đơn thân, vì vậy tin đồn về việc bà có quan hệ tình cảm với tài xế riêng là ông Thủy, người đã có gia đình, đã nhanh chóng lan đi khắp vùng. Tuy nhiên, mối quan hệ ngoài luồng này nhanh chóng gãy đổ vì cây kim giấu trong bọc thì sớm muộn gì cũng có ngày lộ ra. Trở thành đối tượng bị người người đàm tiếu, kể cả con gái cũng cảm thấy xẩu hổ vì mẹ mình đã phá hoại tình cảm gia đình người khác, bà Ngọc sớm cảm thấy hối hận. Thêm vào đó là tính ham mê cờ bạc của ông Thủy khiến bà Ngọc không thể chịu đựng được nữa đành phải “dứt tình đoạn nghĩa” trong sự hậm hực, dọa nạt của nhân tình. Nào ngờ, chỉ ít ngày sau thì bà Ngọc thật sự bị giết hại rồi thả xác trôi sông.

Sau khi tìm thấy thi thể bà Ngọc, cơ quan điều tra xác minh được những đối tượng tình nghi vốn có xích mích từ trước với bà, hoàn toàn có thể trở thành động cơ gây án. Ông Thủy là tài xế riêng và cũng là nhân tình của bà Ngọc, trở thành người bị tình nghi nhiều nhất.

Tiếp đó là cô con gái không cùng huyết thống của bà Ngọc, vốn đã phản ứng gay gắt với bà vì mối quan hệ sai trái với ông Thủy. Thậm chí, vợ ông Thủy – bà Hạ - cũng là đối tượng tình nghi vì đã từng trực tiếp tìm đến nhà và “đánh ghen” bà Ngọc. Sau khi điều tra cẩn thận, lần lượt những manh mối quan trọng được tìm thấy và những người có liên quan đến vụ án mạng lần lượt được đưa ra ánh sáng. Sau khi thẩm vấn, bà Hạ cũng đã khai nhận tội danh của mình tại cơ quan điều tra. Vì thiếu thốn tình cảm gia đình, vì ghen tuông làm mờ mắt mà kẻ thủ ác đã nhẫn tâm sát hại tình địch ngay tại nhà mình rồi mang xác đi phi tang.

Tình cảm vợ chồng sứt mẻ, gia đình không êm ấm, dục vọng cá nhân đã dẫn đến thảm án này. Tuy hung thủ đã nhận tội nhưng cơ quan điều tra vẫn thấy có sự sơ hở trong lời thú tội đó. Pháp luật công mình, luôn xử đúng người đúng tội.

“Kẻ thủ ác” sẽ tiếp tục được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai, thứ ba hàng tuần trên THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

“Có nên chín bỏ làm mười”: Phim ngắn về sự vô tâm của con người

DI PY |

“Có nên chín bỏ làm mười” – phim ngắn cuối tuần phát trên THVL1 mang đến cho người xem 15 phút đầy cảm xúc. Một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, người bạn sẽ bên mỗi chúng ta đến cuối đời .

Phim ngắn cuối tuần và câu chuyện về niềm tin, nghị lực

DI PY |

Có người hứa rồi lại quên, cũng có người rất trách nhiệm với từng câu từng chữ mình đã nói. Nhưng đâu đó có vài lời hứa dù bản thân rất muốn thực hiện nhưng số phận trớ trêu lại không cho phép ta thực hiện. “Lời hứa tháng 5” - phim ngắn cuối tuần kể về nghị lực kiên cường của cô gái trẻ.

Minh Dự làm phim ngắn xúc động về thông tục lì xì Tết

DI PY |

"Chuyện nhà Tí" có sự tham gia của Minh Dự cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Kim Xuân, diễn viên Quang Tuấn, Bảo Trí, Lê Nam, Puka...  Đây tiếp tục là một dự án ghi dấu ấn Minh Dự với vai trò biên kịch, mang đến những cảm xúc mới mẻ trong dòng chảy các sản phẩm nghệ thuật sôi nổi, rộn ràng ngày Tết.

TikTok lần đầu tiên sản xuất phim ngắn tương tác dạng dọc vào dịp Tết 2022

T.TH |

Ngày 24.1, TikTok, nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới giới thiệu Tết “Lạc” – dự án phim ngắn tương tác dạng dọc đầu tiên được sản xuất và công chiếu bởi TikTok tại Việt Nam. Được ra mắt trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, bộ phim không chỉ khắc họa sinh động không khí đón Tết của người Việt mà còn mang đến một góc nhìn mới mẻ và ý nghĩa về châm ngôn sống “Sống vui với những điều không mong đợi, cuộc đời sẽ vượt xa hẳn mọi đợi mong”.

“Có nên chín bỏ làm mười”: Phim ngắn về sự vô tâm của con người

DI PY |

“Có nên chín bỏ làm mười” – phim ngắn cuối tuần phát trên THVL1 mang đến cho người xem 15 phút đầy cảm xúc. Một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, người bạn sẽ bên mỗi chúng ta đến cuối đời .

Phim ngắn cuối tuần và câu chuyện về niềm tin, nghị lực

DI PY |

Có người hứa rồi lại quên, cũng có người rất trách nhiệm với từng câu từng chữ mình đã nói. Nhưng đâu đó có vài lời hứa dù bản thân rất muốn thực hiện nhưng số phận trớ trêu lại không cho phép ta thực hiện. “Lời hứa tháng 5” - phim ngắn cuối tuần kể về nghị lực kiên cường của cô gái trẻ.

Minh Dự làm phim ngắn xúc động về thông tục lì xì Tết

DI PY |

"Chuyện nhà Tí" có sự tham gia của Minh Dự cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Kim Xuân, diễn viên Quang Tuấn, Bảo Trí, Lê Nam, Puka...  Đây tiếp tục là một dự án ghi dấu ấn Minh Dự với vai trò biên kịch, mang đến những cảm xúc mới mẻ trong dòng chảy các sản phẩm nghệ thuật sôi nổi, rộn ràng ngày Tết.

TikTok lần đầu tiên sản xuất phim ngắn tương tác dạng dọc vào dịp Tết 2022

T.TH |

Ngày 24.1, TikTok, nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới giới thiệu Tết “Lạc” – dự án phim ngắn tương tác dạng dọc đầu tiên được sản xuất và công chiếu bởi TikTok tại Việt Nam. Được ra mắt trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, bộ phim không chỉ khắc họa sinh động không khí đón Tết của người Việt mà còn mang đến một góc nhìn mới mẻ và ý nghĩa về châm ngôn sống “Sống vui với những điều không mong đợi, cuộc đời sẽ vượt xa hẳn mọi đợi mong”.